- Em ơi, cơm trưa ngon quá, món em mới học đó hả ?
- (cười hi hi) Em mới học hồi sáng đấy.
- Em giỏi quá, sao em ko cho cơm nhiều nhiều vào, ngon quá đi.
- Bình thường anh chỉ ăn thế thôi mà!!! Ngon à, để em ghi lại công thức nhá.
- Uhm uhm, Em ghi lại đi mốt nấu tiếp anh ăn, thôi anh trở lại làm việc đây, vợ anh tuyệt nhất.
...
Cúp điện thoại xong vợ tủm tỉm cười, hí hoáy tìm lại công thức món gà ram ngọt mới học lúc sáng. Được chồng khen nấu ăn ngon với vợ là một niềm hạnh phúc. Ai cũng bảo vợ may mắn vì chồng đẹp trai, lịch sự, ko rượu chè, cờ bạc, làm xong là về nhà với vợ,lo lắng cho vợ từng chút. Vợ cũng thấy mình may mắn. Mà có phải cuộc sống này hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn đâu...
Chồng là người khó tính và nóng tính, hình như chỉ có vợ là chịu đựng nổi chồng, nhiều khi chồng điên tiết lên, quát tháo những lý do vô cùng lãng nhách, vợ chỉ im lặng, xin lỗi chồng, để cơn nóng của chồng dịu xuống. Với vợ, dẫu lý do phát sinh là gì đi nữa thì việc để chồng giận dữ như vậy thì một phần cũng do vợ không khéo.
Có lẽ nhiều người ko đồng tình với vợ, bởi ng ta sẽ nghĩ sao vợ nhu nhược quá, sao vợ tự hạ thấp mình quá, nhưng vợ vẫn biết mình đúng, bởi hơn ai hết vợ hiểu chồng cần gì ở vợ và vợ có được gì từ chồng.
Có những khi chồng vợ giận nhau, vợ chỉ khóc, rồi im lặng. Chồng hỏi " em định im lặng hoài vậy hả? " . Vợ nhớ ra, chồng chỉ có mình vợ ở nơi này, chồng có cãi nhau hay giận vợ thì chồng vẫn về nhà đúng giờ, ko bù khú bạn bè, ko rượu chè bê tha, nếu vợ không nói chuyện với chồng, chồng cũng cô đơn mà vợ cũng cô đơn. Vậy là vợ bắt đầu làm lành , hỏi anh uống sữa không, bởi chồng chị thích vợ pha sữa ...
Ngày hôm nay trôi qua chầm chậm nhẹ nhàng, nhưng ngày mai, ngày mốt chưa chắc gì được như thế, giông gió cuộc đời ko ai báo trước được, vợ vẫn sẵn sàng cho mọi thứ, bởi vợ biết, hôn nhân không hề đơn giản... :)
( đang ngồi ăn me ngọt hai vợ chồng mới mua hôm qua, me đắt ghê mà chồng cứ giục mua, tưởng chồng ăn hóa ra chồng thấy vợ thích ăn nên mới giục vợ mua, vì tính vợ cứ tiết kiệm :D )