Nên hiểu thế nào về chuyện mẹ chồng đối xử với 2 con dâu (mình là dâu trưởng, nhà nó còi to cho vượt-nó về làm dâu trước mình 2 năm)


-Con mình nhờ đón nhà trẻ thì kêu "con mày tự đi mà đón", con nhà nó thì hầu từ A-Z.


-Quần áo nhà mình giặt xong giục mang lên phơi (không giục thì mình cũng tự giác mang phơi), đồ nhà nó thì lóc cóc gom rồi mang giặt rồi phơi phóng (trong khi nhà nó thì chơi).


-Ăn xong thì mình tự giác rửa bát, còn hôm nào nhà mình không ăn cùng (đi ăn ngoài) thì mẹ chồng rửa bát.


-Mình đẻ chồng mình giặt đồ cho con (nhờ MC là mặt nặng mày nhẹ), nó đẻ mẹ chồng mình giặt đồ.


v..v....


-Nhà chồng thì không được khá giả, sống chung nên nhiều thứ dùng chung, tuy nhiên sống với những người không tự giác nhưng lại cứ được người khác hầu cho mình thấy chướng mắt, ngày thường đã thế thì Tết còn ức chế hơn


Tuy nhiên có 1 cái đó là nhà mình không phải nghe chửi, nhưng nhà nó nghe chửi thường xuyên (mẹ chồng là người nhanh nhẹn và cũng ghê ghớm)


(Mình và chồng đều đi làm, nhà nó thì ngược lại (ăn bám), ông bà thì làm nghề thủ công mỹ nghệ kiếm sống, nói chung là cũng khó khăn, mình và chồng lo cho gia đình mình cũng chỉ đủ ăn, chỉ đỡ đần bố mẹ được chút xíu)


Mình nghĩ không thông, thấy ức chế mà không biết suy nghĩ thế nào để bớt căng thẳng.:(