Tớ người Trung, làm dâu SG, có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi các mẹ người SG vui lòng trả lời giúp nhé.


- Nhà chồng tớ sau 5 năm làm dâu,tớ thấy không có giỗ chạp như kiểu người trung hay bắc, chỉ thấy MC nấu vài món chay gì đó cúng thôi, không cần con cháu hay bà con anh em tham dự gì hết, kiểu này rất khỏe nhưng nhàn nhạt tình cảm họ hàng.


- Anh chị em phần ai nấy sống, không quan tâm nhau nhiều (em rễ chồng mình 5 năm rồi chưa hề tới nhà mình), cái này là bình thường hay bất thường với người SG vậy hả các mẹ? Anh em nhà chồng tớ k bao giờ tụ tập nhậu nhẹt ăn uống tiệc tùng gì cả, gặp mặt nhau ở nhà chồng chỉ hỏi bâng quơ vài câu là xong.


- Tớ quan sát thấy anh em của bố mẹ chồng cũng không thân nhau, k ai đến nhà ai, đến chú ruột của chồng mình mà từ hồi làm dâu về đến giờ mình cũng không biết nhà ở đâu, cũng chả ai thăm viếng ai, chồng mình cũng chẳng bao giờ nhắc đến hay đề cập. Mình hỏi chồng thì cũng nói không có mâu thuẫn gì chỉ là k thân vậy thôi, Sg nó vậy???


- Nhà chồng mình có 5 anh chị em, chỉ có chồng mình & chị chồng ra riêng, còn lại 3 người kia vẫn ở với bố mẹ, nhưng 5 năm chỉ có 5 lần ngồi ăn chung cùng 1 mâm. Mỗi năm 1 lần cả nhà ngồi lại ăn chung còn k thì mạnh ai nấy ăn, k ai đợi ai, tớ k hiểu chỉ có nhà chồng tớ riêng biệt như vậy hay nhiều gia đình khác ở SG cũng vậy?


- Vừa rồi chị chồng đề cập chọn tết dương lịch là ngày truyền thống để cả nhà ngồi lại ăn chung với nhau vì tết âm lịch chị bận nhà chồng & những ngày khác trong năm chị k rảnh hic hic, chắc chỉ có nhà chồng tớ đặc biệt vậy thôi chứ có nhà ai như vậy nhỉ, sống ở trong cùng 1 thành phố mà k bao giờ có thời gian rảnh để thăm nhau mặc dù công việc cũng k quá bận rộn.


Các mẹ có gia đình nào giống cảnh nhà tớ không? Có nên tính cách cải thiện hay kệ vậy? Tớ là người tình cảm nên cách sống của nhà chồng tớ cứ sao sao ấy, lạnh lẽo lắm. Có thể nhiều mẹ cho rằng tớ lắm chuyện, nhưng sống trong môi trường như nhà chồng tớ nó buồn ghê gớm.