Sáng ra tớ fải vào đây xả trét cái. Không hiểu có bạn nào như tó ko. Suốt ngày MC có 1 điệp khúc :" con vào làm dâu nhà này là sướng nhất rồi, mẹ quá xùe xòa dễ tính". Lại đc thêm chồng cũng hùa thêm vào " em là sường nhất "
Ùa tớ công nhận là tớ cũng sướng, nhưng có nhất thiết tung hô nhau thế ko? Mình trong lòng cũng hơi ấm ức nhưng chẳng thèm thể hiện. Mà tớ cũng nõi thật bi giờ làm dâu , lấy chồng mà khổ chắc chả ai lấy. Ai thì tớ ko biết chứ tớ thì không. Phụ nữ bi giờ khác tr'c nhiều ko thể so sánh với bài kể khổ của các mẹ. Mẹ mình ngày tr'c cũng khổ mà có kêu ca gì đâu.
Phụ nữ bây giờ cũng đi làm cũng kiếm đc tiền, cũng vất vả chứ. Vậy tội gì đeo gông vào cổ cho sớm . Đi làm về là cơm n'c, dọn dẹp thế mà suốt ngày đều chê, ở đâu có sự bất công như vậy. Tớ lấy chồng cũng ko fải là sớm, nhưng xét ra lấy chồng xong nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Tốt nhất là cứ yêu đã, còn lấy nhau rồi có nhiều cái ức chế lắm.
Chả thế mà mấy đứa em mình đứa nào mình cũng khuyên lấy chồng muộn cho đỡ khổ. :D :D