Chị hai em lấy chồng được gần 2 năm thì mới có thai nhưng do lớn tuổi mới có thai nên chị ấy rất yếu đã vậy chị bị ốm nghén rất nặng nên ko thể đi làm được phải xin nghỉ ở nhà , suốt ngày chỉ có thể nằm bẹt trên giường.Vậy mà mẹ chồng chị lại ko cảm thông mà luôn nói cạnh khéo gì mà phải nghỉ làm thời mẹ đẻ chồng con thì vẫn làm việc quần quật có sao đâu.Trước đây khi còn đi làm thì vợ chồng chị phải đóng mọi thứ tiền trong nhà từ điện , nước và mua đồ ăn và đưa một khoảng tiêu xài cho bố mẹ chồng nhưng giờ chị nghỉ việc ko có thu nhập thế mà bố mẹ chồng vẫn bắt lo tất cả khoảng ấy. Tới giờ chị ấy đã được 7 tháng rùi tiền để dành của chị cũng đã xài gần hết rùi hôm qua chị về nhà buồn quá luôn , mẹ đã lấy khoản tiết kiệm của bà đưa cho chị ấy để lo việc sanh nở sau này.Nghe chị nói mà em thấy tức dùm chị ấy em đang định bảo chị dọn về nhà ở cho xong