Em đã biết việc này từ hồi mới yêu cơ nhưng nghĩ ox tốt nên kệ thôi, giờ ở chung mới thây lắm cái khó chịu.
Cưới, mặc dù BC về hưu rồi nhưng vẫn mời gần 1000 người, ặc.
Cỗ cưới thì làm tiết kiệm nhất có thể để có lãi tiền mừng trong khi nhà em làm xđịnh lỗ 500/mâm, miễn sao mọi người vui vẻ, tổ chức cùng 1 địa điểm nhưng chia 2 thực đơn khác nhau, nhà mình nhà gái mà còn long trọng đầy đủ gấp mấy lần.
Phòng cưới thì có cho tiền khỉ gì đâu,toàn xã em tự bỏ tiền, TV, dàn.. thì nhà em bỏ,em cũng chẳng đòi hỏi nhưng hôm thấy lắp điều hòa trong fòng cưới lại còn vay tiền xã em để lắp 1 cái dưới tầng 2,mà cái fòng dưới tầng 2 được vỏn vẹn vài met vuông,fòng to đã lắp rồi thì thôi, cái fòng bé tí vài mét chả hiểu cũng lắp để làm gì, trong khi chẳng có ai ở.
Cái đèn trần ở fòng cưới mua hết 2triệu2, cứ fàn nàn là ko ưng nọ kia,trong khi đó đấy là tiền của mình,ko ưng sao ko tự di mà mua mà chọn.
Fòng thì bé tí mà cứ nay dòm mai dòm,mệt người lắm lắm.
Đã thế đi mua đồ điện tử điện lạnh còn xin mua hộ caí catset,1,5M về chẳng thèm cám ơn 1 câu. Mọi thứ ng khác bỏ tiền thì muốn xịn, đẹp, mình bỏ tiền thì muốn ít tiền nhất.
Bát ở trong chạn mẻ hết rồi cũng ko nỡ bỏ bát mới ra dùng, chả hiểu tiết kiệm vậy làm gì nữa.
Nói chung rất rất nhiều thứ, em bức xúc quá chỉ dám phàn nàn 1 ít vậy thôi.
Nếu em là ng sai, là ng ích kỉ khi có những suy nghĩ ko tốt về gđ chồng như thế, các mẹ cứ thẳng tay ném đá, em ko đỡ đâu ạ. hix
Đồng ý với mẹ Wicket( haizz,nghe cái nick mẹ nó làm em nghĩ tới bộ fin kinh dị The wicket man-Hình nhân liễu gai-thấy thuơng nhân vật chính chết thảm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Tiền chồng bạn sắm sử...
Các mẹ cứ bình tĩnh nào. Người chứ có phải thánh đâu mà cái gì cũng nhẫn...