Xin kính chào các cô chú, anh chị em. Lý do mà cháu viết topic này là bởi vì cháu đang rất băn khoăn lo lắng và cả sợ hãi mà không biết làm thế nào.


Cháu xin tự giới thiệu, cháu là nam năm nay 22 tuổi hiện đang du học ở nước ngoài. Trong lúc viết bài này thì cháu phải thú nhận luôn rằng gia đình cháu đang gặp những chuyện hết sức khó khăn mà như nhiều người nói thì càng những lúc khó khăn, bí bách thì con người ta càng muốn tìm kiếm tới thế giới tâm linh hay tin tưởng hoặc mò mẫm những niềm tin ánh sáng ở một nơi siêu hình nào đó. Nhắc lại chuyện này cháu thấy mình thật ngu ngốc lẽ ra cháu nên nói với bố mẹ hoặc người lớn ngay lúc đó thì bây giờ cháu đã không phải dằn vặt mặc dù chưa biết điều đó là đúng hay sai. Cách đây khoảng 15 hoặc 16 năm gì đó, lúc đó cháu còn rất nhỏ vào một buổi chiều khoảng 5 6 giờ chiều trong lúc đang chơi cháu nhìn thấy một bà già, bà này là mẹ vợ của ông hàng xóm cạnh nhà cháu, bà này là người dân tộc đang sống ở khu vực Sơn Động, Bắc Giang đang dùng một cái cuốc nhỏ, cuốc cuốc xới xới cái gì đó ở ngay phía bên trong vườn nhà cháu, rồi cháu thấy bà này rắc một vài chục hạt gì đó rất lạ to bằng khoảng ba hạt gạo và có màu đỏ lên chỗ đất đó sau đó lấy cuốc lấp lại. Lẽ bình thường thì khi còn nhỏ tuổi như thế cháu sẽ nó với người lớn hoặc gọi bố mẹ nhưng không hiểu sao cháu không dám lên tiếng gì hết. Đến nay cũng đã mười mấy năm hiện tại gia đình cháu, bố mẹ và em trai vẫn khoẻ mạnh bình thường, duy chỉ có kinh tế thì ngày càng kiệt quệ, làm ăn không như mong đợi, cháu đi du học do tự túc từ số tiền mà bố mẹ vay mượn, nhưng sang nước ngoài cũng toàn gặp những chuyện không may mắn, đã mấy năm rồi mà bố mẹ cháu chưa trả hết nợ, nợ càng thêm nợ và dường như không có lối thoát trong khi nhà hàng xóm thì ngày càng phát đạt. Mẹ cháu cũng có đi coi bói mỗi năm mấy lần nhưng không thấy thầy nào nói nhà cháu bị bùa chú gì cả, nhưng cháu vẫn cảm thấy rất bất an không biết cái thứ hạt mà bà kia đem chôn đó là cái gì? Có phải là loại bùa chú gì không mà khiến gia đình cháu ngày càng kiệt quệ như thế? Nếu đúng là như thế thì có cách nào hoá giải không? Xin các cô chú anh chị cho cháu một lời khuyên, cháu cảm ơn!