Nhà bạn trai thay đổi kế hoạch cưới mà không nói 1 lời làm E chán không còn tha thiết !
Mấy hnay vì chuyện này mà e vừa thấy ấm ức lại vừa lo lắng cho hạnh phúc của mình. Chuyện là như thế này ạ.
Tết vừa rùi cả bạn trai e và anh trai anh ý đều đưa bạn gái về ra mắt gđ.Anh trai a ý và chị kia(e tạm gọi là chị dâu tương lai ạk) đều đã qua 1 lần đò và mỗi người đều có 1 ng con rùi nhưng cả 2 ac đều đang k nuôi con. Anh ý sn 84, chị dâu tương lai thì sn 82. Còn e và ng iu em là 87 & 86.
Tháng trước Bme nhà bạn e lần lượt về nhà Chị dâu tương lai và nhà e để xin phép gia đình đi lại và chuẩn bị tổ chức cưới xin. Ban đầu thì e cũng nghĩ 2 Bác ý sẽ tổ chức cho anh trai trước vì cả 2 ac đều cưới lần 2 nên cũng muốn nhanh gọn cho xong rùi mới đến lượt bọn e.Nhưng sau gđ anh ý nói với e rằng "quyết định tổ chức chức cho bọn em trước vào tháng 10 tới, còn 2 anh chị cả 2 Bác sẽ tổ chức sang đầu năm sau , tuy chị kia năm sau Kim lâu nhưng 2 Bác cũng sẽ có cách hóa giải,vì 1 năm thì nhất định không được cưới cho 2 người con trai, sẽ xui xẻo.". E có hỏi là Sao không tổ chức cho anh chị cả trước thì Bác gái kể là do chị dâu tương lai kia cứ ngúng nguẩy tỏ ý chưa muốn cưới, rùi sau khi biết 2 Bác về nhà cháu thì giận dỗi không đến nhà 2 Bác chơi nữa, Bác gọi đến để hỏi xem là có quyết định cưới năm nay để còn biết đường thì cũng không đến nên thôi 2 Bác tổ chức cho cháu trước. Rùi bạn trai em cứ sốt sình sịch bắt e về nói với gđ ngay và luôn, ngày nào cũng giục làm như không nói nhanh thì không được cưới ý 8-|8-|8-| . Đến lúc e quyết định nói với gđ e thì mọi chuyện nó tiếp tục chuẩn bị chuyển sang hướng khác.
Nhân 2 ngày nghỉ thu 7+ cn, bạn trai em lôi về nhà a ý, với lý do 2 đứa về lần này để quyết định việc cưới xin và xem bme tổ chức như thế nào. Thực tình e k muốn về nhà a đấy nhiều, vì về nhiều cũng ngại (e về có 1 lần tết thui ak), với lại đường đi thì xa cách HN đến gần 400km chứ ít j đâu. lần này cũng giống như lần tết e cũng phải tự 1 mình đi tàu xe lên sau vì a ý có việc về trc.
2 ngày ở nhà bạn trai e rất vui, bme anh ý thì mừng ra mặt còn tổ chức mời họ hàng sang làm cơm ăn uống để giới thiệu con dâu.Duy chỉ có chị dâu tương lai thì k đến và cãi nhau 1 suốt với ông anh trai chỉ vì lý do là em nên đây chơi (có lẽ là ghét e vì tội e được cưới trc) làm e cũng thấy ngai, mà chặng đươg lên đó có phải nhẹ nhàng đâu. 1 mình đi từ 8h tối hum trc đến 8h sáng hum sau mới tơi nơi, say tàu xe bê bết lại còn xách theo cả đống quần áo, quà cáp chứ có sung sướng j đâu.
Sau khi o nha bạn trai vê 1 tuần thì ban trai e thông báo là hnay anh chị cả ăn hỏi và sẽ cưới vào tháng 8 còn bọn mình lùi lại tháng 12.Làm e hơi bị Sốc, vì e và gđ e không biết đến sự thay đổi này, kế hoạch 2 bên vẫn là tháng 10, và năm nay chỉ tổ chức cho bọn e. Lý do được đưa ra ở đây là sau hôm e lên đó chơi thì có lẽ bà chị dâu mới bđầu nhảy dựng lên đòi cưới luôn.và vì bme chị không đồng ý để năm sau do năm sau tuổi chị là Kim Lâu,và vì lấy năm KL nên chị ấy mới ly dị 1 lần.
E thấy ấm ức không phải vì việc cưới trc, cưới sau, Mà vì e không được hài lòng về cách xử sự của phía gđ anh ý. Chuyện hệ trọng cả đời của bọn e mà lúc thay đổi thế này lúc thế khác. Thậm chí thay đổi cũng không nói 1 lời với e và gđ e.như thế là thiếu tôn trọng. Hơn nữa năm sau e cũng Kim Lâu k thể cưới mà tháng 12 năm nay thì còn vài ngày là tết, ai còn tâm trạng đâu mà cưới.Mí lại 2 người con trai cưoi cùng 1 năm xưa nay các cụ vẫn kiêng,đôi cưới sau lúc nào cũng sẽ chịu thiệt thòi xui xẻo đủ đường, nhân chứng sống cho việc không kiêng kỵ rất nhiều rùi.Còn để sang 2 năm nữa thì e cũng 29 tuổi,mà đến lúc đó liệu có lấy đc nhau hay không.
Sau sự việc này e chán nản không còn tha thiết j việc cưới xin nữa,chuyện tc 2 đứa cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Mẹ em cũng chán chả buồn nói j, chỉ hỏi mỗi câu lên đó chơi có chuyện j xảy ra không mà nhà ngta thay đổi và làm khó mình như thế này.
Mọi người cho e xin ý kiến với ak, nhất là các chị đã có gia đình rùi, trong trường hợp này e phải làm như thế nào???