Em xin chào các mẹ thông thái ạ!


Các mẹ giúp em ca này với. Thực sự là em rất rất khó xử và khó chịu. Chẳng là thế này, y như tiêu đề, người yêu em quá yêu chiều chị gái. Nhà có 3 chị em, hắn là giai út trong nhà sau 2 chị gái. Chị cả thì hiền hiền, nhẹ nhàng. Phải cái bà chị thứ 2 (sinh năm 88, chưa có chồng) thì chảnh thôi rồi. Tính cách thất thường, khinh khỉnh với người khác. Hôm đầu tiên em đến phòng hắn chơi, trươcs đó hắn có nói với chị hắn là người yêu đến, thế mà 10h sáng chị hắn nằm chình ình trên giường, em đến chào hỏi rất tử tế nhưng chỉ ừ một phát xong tiếp tục nằm ườn ra ưỡn ẹo. Ko nói với em 1 câu nào luôn. Hắn dặn em là chị hắn ko phải là người cởi mở nên ko thích bị người khác hỏi han nhiều, thế là em cũng chẳng dám hỏi gì. Đến lúc em đi nấu cơm thì cũng kệ em luôn, để e muốn làm gì thì làm. Đấy, đấy là sơ sơ về tính cách của bà chị này.


Bà ấy rất hay gắt gỏng với người khác, lại lười chảy thây. Thực ra em cũng ko quan trọng chuyện đó đâu, tính bà ấy sao thì mặc kệ, mình thì cứ làm việc của mình thôi. Nhưng khổ cái là người yêu em phải gọi là cứ răm rắp lời bà chị nói. Hôm em mang sang chục cái nem nướng ăn, lúc ấy bà chị kia chưa về, hắn hỏi em là có đói ko anh nướng nem cho ăn. Em chưa kịp trả lời thì hắn đã bảo "à mà thôi, tí chị về thấy ăn trước lại ko thích đâu". Xong lúc sau lại lòi ra là thôi tối hắn với chị ăn với nhau, mặc dù sáng mai e vẫn sang nhưng ko đợi em sang ăn cùng mà nếu chị thích thì làm luôn cho chị. Đấy chỉ là một ví dụ đơn giản thôi. Nếu em thích ăn gì mà chị hắn ko thích thì hắn cũng ko đồng ý luôn (ăn 3 người). Nếu chơi bài, e thích tiến lên, chị hắn thích phỏm thì hắn bảo đánh phỏm! Thế mới cú. Rồi là nhiều nhiều nữa. Chiều chị hết sức, lúc nào cũng sợ chị ko vừa ý, đồng ý hết mọi yêu cầu (dù là vô lý) của chị hắn. Các mẹ thông thái ơi, giờ em nên làm sao để cải tạo ny em bây giờ ạ??? Huhuhu, help meee. Em cảm ơn các mẹ vô cùng luôn ạ!!!