Tình hình là mấy bữa nay em lo lắng quá, nhờ các mẹ tư vấn giúp. Người yêu em muốn cưới đầu năm sau, nhưng anh ấy đang nợ nhiều quá. (hơn 500 triệu). Đã vậy, gia đình anh ấy còn muốn bồng cháu trong năm sau luôn. Em rất yêu anh ấy. Nhưng nghĩ đến việc cưới nhau, sinh con mà nợ nần chồng chất thế kia, em lo cho con mình quá! Anh ấy đã an ủi em rất nhiều, đồng thời cũng có kế hoạch trả nợ. Nhưng em thấy không an tâm. Chẳng may có chuyện không hay (vd: anh ấy mất việc, hoặc con bệnh nặng..) thì sao? tuổi của em và anh ấy cũng không thể hoãn cưới được nữa. (anh ấy 32t rồi). Mà hoãn thêm thì không biết khi nào cưới được. Gia đình em cũng không nỡ cấm cản hôn nhân của tụi em vì anh ấy là 1 người tốt, có trách nhiệm, biết yêu thương vợ con. Nếu không có số nợ kia thì có lẽ tụi em sẽ sống rất thoải mái vì lương anh ấy cũng khá tốt, trên chục triệu. Nay lương em thì gánh vừa đủ gia đình bên em rồi. Còn lương anh ấy thì còn lo cho mẹ, chi phí cá nhân, lễ giỗ họ hàng, trả nợ (vốn + lời)... thì làm sao lo cho con và đám cưới được. Em vừa thương anh ấy, vừa lo cho con mình sau này, không biết phải giải quyết sao đây? hoãn cưới thì anh ấy không chịu. Em lo quá, các mẹ giúp em với!