em chưa lần nào tâm sự chuyện của mình public như vậy, nhưng thật sự hiện tại em không biết làm thế nào, mong lời khuyên từ mọi người lắm.


tình hình là em với người yêu em quen được 3,4 năm rồi, nhưng do 2 người còn trẻ nên cũng muốn ổn định sự nghiệp đã rồi mới tính chuyện kết hôn, nhưng dạo này biết tuổi em quen nhau(trước đây em còn đi học cộng chưa chắc chắn nên không dẫn về ra mắt, đến bây giờ mới dẫn về), tưởng là mọi việc sẽ tốt đẹp, nào ngờ mẹ em có cuốn sách coi tuổi kết hôn, mẹ xem và phán em với người yêu (đều sinh năm 91) không hợp nhau về cung: càn + ly, đồng mệnh thổ :(( cưới nhau sau này sẽ khổ, không cho tụi em tiếp tục, quyết liệt bắt hai người chia tay, mà em thì không muốn như vậy, mẹ còn lấy anh chị, chú thím em ra nói là không hợp tuổi, mệnh gì đó bậy giờ khổ như vậy, cặp thì lận đận về công việc, cặp thì người chết kẻ sống, có cặp thì suýt chết (cặp này mẹ nói tại 2 người đều có 1 đời vợ, 1 đời chồng nên mới nhẹ như vậy), mẹ còn nói thầy bói thì nói xạo để lấy tiền mình, chứ sách là nói chính xác, không sai đâu... làm quyết liệt em bây giờ không biết thuyết phục thế nào nửa, có ai gặp trường hợp giống em không chỉ em làm sao với :((