Em lập nick mới để xin tư vấn chuyện tế nhị của em.


Em và bạn trai em đã yêu nhau được gần 5 năm. Cả em và anh ấy đều là mối tình đầu của nhau. Do cả 2 đều rất chăm chỉ học hành nên đến năm đầu Đại Học mới yêu lần đầu. Và yêu nhau từ đó đến bây giờ. Hiện tại cả 2 đã ra trường và có công việc làm ổn định nên em và anh ấy đã có bàn đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên gia đình anh đang gặp chút chuyện nên bọn em dự định đến cuối năm sau mới có thể cưới được. Hai bên gia đình cũng có biết chuyện 2 đứa và không phản đối gì (tuy nhiên chưa chính thức gặp mặt nhau đặt vấn đề).


Về chuyện ấy, bọn em đã bắt đầu QHTD từ hồi sau gần 1 năm yêu nhau, và đều là lần đầu của nhau. Em chưa bao giờ QH với 1 ai khác ngoài anh ấy, và cũng chưa bao giờ nghĩ được là anh ấy sẽ phản bội em. (Đôi bọn em trong mắt bạn bè gần như là tấm gương :D, nói chung bọn em rất chiều nhau, rất tình cảm, chưa bao giờ phản bội nhau, ghen tuông gì cả...)


Trong 5 năm yêu nhau bọn em chia tay 2 lần. Lần thứ 2 là đợt cách đây 3 tháng. Tuy nhiên thì bọn em chỉ xa nhau được có 1 tháng lại đã quay lại, vì tình cảm còn nhiều. Tuy vậy lần này em phát hiện ra 1 sự thật đau lòng. Đó là anh ấy đã đi chơi gái.


Chuyện là anh ấy có nick trên lx.us (việc anh ấy vào đây và down phim thì không giấu em, vì em cũng thấy là việc bình thường của bọn con trai. Account trên này của anh ấy thì em cũng biết). Tuy nhiên sau đợt chia tay vừa rồi thì tại em đọc đc mấy bài báo trai ngoan nhưng vẫn đi cave này nọ nên tự nhiên nghĩ thế nào em lại vào lx check bằng laptop của anh ấy. Thì em phát hiện ra là anh đã lập nick mới (nick lập vào thời điểm bọn em chia tay vừa rồi) và nick này liên tục xin hàng và cũng đã được vài người trên đó cho số của mấy đứa cave. Điều đáng buồn là 2 tháng trở lại đây, dù bọn em đã quay lại (và có QHTD bình thường) nhưng anh ấy vẫn vào lx xin số check hàng này nọ.


Em cũng đã check số điện thoại của 2 em cave mà anh ấy xin được thì thấy anh ấy có lưu tên trong máy, nhưng đề là bạn cấp 2. Như vậy có thể khẳng định là 99% anh ấy đã đi check hàng xin được và, đau buồn là hình như bắt đầu thích trò này :Sad:


Em đang rất buồn và rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Em không phải là đứa con gái cổ hủ này nọ nhưng em cũng không thoáng đến mức để bạn trai (và có khi là chồng) đi chơi gái như vậy. Vì bản thân em luôn cố gắng giữ gìn cho anh ấy, chưa 1 lần phản bội (em rất ngoan, chân dài, có học, nhan sắc ok nên không ít vệ tinh), thâm chí chưa bao giờ nói dối đi chơi với zai khác.


Vậy em phải làm gì bây giờ? Mong các chị có kinh nghiệm tư vấn cho em về chuyện này. Em đang nghĩ đến giải pháp nói thẳng nhưng mà thật sự em không đủ niềm tin là sau khi anh ấy thề thốt này nọ thì sẽ tiếp tục chung thuỷ với em. Hoặc nói thẳng xong thì em cũng không biết quên chuyện này đi bằng cách nào nữa? :(