Chào các chị, em đang có những băn khoăn ko biết nói với ai nên quyết định lên đây tâm sự mong nhận đc lời khuyên của mọi người. Em và chồng cưới nhau đã gần 1 năm. Trước đấy bọn em yêu nhau 2 năm. Trong thời gian đó em có tìm hiểu về các mối tình trước của chồng thì biết là chồng có 1 cô người yêu cũ, bh cũng đã chồng con đuề huề rồi, lý do chia tay em nghe em họ chồng kể là do cô kia lăng nhăng. Vì hồi đó chồng em là người chủ động cắt đứt nên rất dứt khoát, bạn bè chồng kể là cô này hối hận rồi khóc lóc cầu xin suốt hơn 1 năm mới thôi rồi lại quay lại làm bạn bè với chồng em. Anh ấy cũng ko nghĩ gì và vẫn giữ mức qh như bạn bè bt nên em cũng ko quan tâm lắm đến chuyện này. Nhưng hồi bọn em yêu nhau, em thấy cô kia rất hay vào fb chồng quan tâm từng stt một, comment những lời rất bông đùa kiểu như thân thiết lắm mới nói vậy, em vào fb cô kia thỉnh thoảng thấy stt tâm trạng kiểu như "muốn quay lại cảm xúc như ngày xưa, nhớ..." nên bắt chồng block fb cô này và em cũng block (dù em ko kết bạn nhưng em vẫn muốn block để ko cần quân tâm đến). Chồng em ban đầu ko nghe và bảo em là đàn ông ai lại đi làm thế, nhưng em ra điều kiện cho anh ấy lựa chọn thì anh ấy chọn block fb cô kia và ko giữ liên lạc gì nữa. Khi bọn em cưới nhau em cũng ko thấy chồng mời cô ta đến dự. Nhưng tự nhiên gần đây cô ta lập 1 fb mới (fb trước thì để tên con, fb mới thì để tên họ của cô ta đầy đủ) rồi vào fb em gửi kết bạn. Em thấy rất bực mình và nghĩ là chắc cô ta ko mò ra đc fb em và chồng em nên phải giờ trò lập fb mới. Em ko accept, để yên xem thế nào thì ngay buổi chiều hôm đấy cô ta rút lại lời mời kết bạn, em cũng ko hỏi chồng nhưng em đoán thể nào cô ta cũng sẽ liên lạc lại (có thể bị shock vì tự dưng bị chồng em block fb, tính tình cô này thì em nghe bạn bè chồng kể là con trai thì rất quý còn con gái thì rất ghét vì hay đong đưa, hồi còn yêu chồng em thì chuyên gia vào diễn đàn lớp để kiểm soát mọi mối quan hệ). Sau đó ít hôm em ko thấy động tĩnh gì. Tự nhiên 1 ngày, có cô bạn cũ của chồng gd đến vp em nhờ tư vấn về luật (em làm vp luật). Giới thiệu 1 lúc, em vào vấn đề thì chị này bảo để sau đi, rồi hỏi em 1 loạt câu "nhà em ở đâu, em sn bn, học trường gì, quen chồng lâu chưa, sao cưới ko mời chị, em có biết nhiều về bạn bè chồng ko, có biết chị ko... bla bla" nói chung toàn hỏi về em và ko đả động gì đến công việc cả, lúc em chủ động hỏi để xem chị ta cần gì thì lại kêu là thôi chị đang bận rồi, rồi xin sdt di động của em để "suy nghĩ lại nhu cầu cần tư vấn khi cần thì gọi lại". Lúc đó em rất bận nên trả lời ngắn gọn lịch sự và cũng xin sdt di động của chị ấy. Hôm sau em gọi lại thì thấy thuê bao ko liên lạc đc, số đt thì đúng kiểu số rác 11 số, nhiều lần sau em gọi lại cũng ko liên lạc đc nên em khẳng định 100% mụ này dùng sim rác. Em hỏi chồng thì chồng bảo lâu rồi ko liên lạc, tự nhiên nó vào fb anh hỏi về em, anh bảo em làm về luật nên xin sdt bảo là có việc cần hỏi, thế thôi. Em đâm nghi nên tìm fb con mụ này thì hóa ra mụ ý là bạn thân của cô người yêu cũ kia. Sau đó thấy cô ng y cũ để stt là "hôm qua nằm mơ về ng y cũ, đẻ ra 1 cậu con trai kháu khỉnh, giấc mơ tuyệt vời", bạn bè chung của chồng em và cô ta vào comment trêu là cho ảnh ng y cũ lên đi... hôm sau thấy cho 1 loạt ảnh cũ lên thật. Em quả thực ko hiểu nổi cô ta đang giở trò gì nữa. Chồng thì khóa đt và ko cho em biết pass fb nữa, ko hiểu cô ta có liên lạc gì ko.