Nếu vào trường hợp của em, các mẹ sẽ làm như thế nào ạ. Em thật sự bây giờ không có lối thoát, bế tắc, đau khổ, làm sao có thể quên đi nỗi đau này mà sống.
Người em yêu gần 3 năm trời đã bỏ mẹ con em để lấy 1 người đàn bà khác. Nói bỏ thì cũng không hẳn, nhưng cũng gần xấp xỉ của định nghĩa của bỏ rơi. Anh và vợ anh cưới nhau khi quen nhau 4 tháng thì cô ta đã có thai được 4 tháng. Anh và cô ta gặp nhau lần đầu tiên, ngay lần đó đã vào nhà nghỉ với nhau. Cô ta òn nhắn tin cho em:
- Chị và người yêu em, ngay lần đầu tiên gặp mặt đã quấn vào lấy nhau rồi :)) giờ chị đã mang bầu được 13w5d
Lúc đó, em cũng đang mang thai được 6 tuần, trời đất như sụp đổ dưới chân em. Khi em hỏi anh, anh nói đó là sai lầm của anh, nhưng anh sẽ không cưới ai vì anh muốn công bằng với cả 2 đứa con của anh. Em đồng ý vì lúc đó, thật sự nghĩ tới việc sống cùng với người đàn ông đã phản bội em thật quá ngột ngạt và khủng khiếp. Suy nghĩ của em quá nông cạn phải không mọi người. Nhưng sau đó, người đàn bà kia đòi cưới, nếu ko cưới cô ta, cô ta sẽ bỏ con. Anh cầu xin em, xin em cho a cưới để a cứu lấy con anh rồi 2 năm sau sẽ ly hôn cô ta và cho mẹ con em 1 gia đình. Và em đồng ý, lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là cứu 1 đứa trẻ thôi thì mình tích phúc đức cho bé của em. Mẹ con em đã chống mắt lên để nhìn anh và cô ta cưới nhau như thế đấy :):):)
Nhưng chuyện đời không ai ngờ tới được, bố mẹ em phát hiện em có bầu, lúc đó bé đã được 22 tuần. Bố mẹ em bắt em bỏ con, anh nghe tin ngay lập tức đã bắt xe về quê, đến nhà em xin nói chuyện, mẹ em không đồng ý, nói là phải gọi bố mẹ anh sang thì mẹ em gặp. Trước mặt em và mẹ em, bố anh nói em sai khi chia tay rồi, ốm mà còn gọi anh qua, rồi thì vợ anh biết chuyện rồi thì làm sao vợ chồng anh sống hạnh phúc được :)) ( sau đó anh đã nói những điều bố anh nói là do vợ anh kể, vợ anh đặt điều, a chưa bao giờ nói với nhà anh như thế ), rồi bố anh nói nếu nhà em muốn em đi tìm hạnh phúc, nhà anh sẵn sàng đón cháu về nuôi để em có thể đến với người khác. Vì mạng sống của con anh, em đã phải mang tiếng chửa hoang, con em là con ngoài giá thú, mà bố anh còn sang nói như kiểu em là người thứ 3, là người cướp chồng người khác. Lúc đó, em đã thật sự hận anh, cô ta và nhà anh. Mẹ em quyết định sẽ giữ bé của em lại với điều kiện nhà em sẽ nuôi bé, anh ko được phép lại gần mẹ con em và tên anh sẽ không có trong giấy khai sinh của con trai em....
Sau cuộc nói chuyện đó, nhà em quyết đưa em lên HN và thuyết phục em bỏ bé. Không tiền bạc, không có chỗ dựa, em bắt buộc phải bỏ đứa con yêu đã thành hình hài của em. Giây phút con em rời xa em, em không bao giờ quên, không bao giờ hết hận người đàn ông và người đàn bà đó. Còn anh, sau khi biết bé đã mất, a chửi bới nhà em không ra gì, nói em tại sao không gọi cho anh, tại sao ko chạy đến tìm anh... Và vợ anh khi biết e mất con, chị ta hả hê khoe những hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng chị ta cùng đứa con chuẩn bị ra đời lên khắp fb. Đau lắm, đau không thể nào đứng dậy nổi khi bé đã nằm xuống mà con của người đàn bà kia lại được sống, được sinh ra 1 cách đàng hoàng.
Người đàn ông được gọi là bố của con em, anh đã nói nhà em đã bỏ con anh thì đừng bao giờ mong em sẽ được hạnh phúc với 1 thằng đàn ông nào khác ngoài anh. Giờ em thật sự rất muốn trả thù, muốn trả thù cho bé nhà em, muốn trả thù cho hạnh phúc của em đã bị tình 1 đêm cướp mất. Em phải làm sao để thoát được vòng luẩn quẩn này,để thoát khỏi nỗi ám ảnh đáng sợ này........