8-|Trước hết là em phải cảm ơn vô cùng cái mục Nhật ký trò chuyện của Yahoo, nó đã mở mang ra cho em nhiều điều các mẹ ạ.


Vợ chồng em khoảng tuần trước có một trận cãi nhau nhỏ. Chỉ nói qua nói lại thôi, ko có xô xát hay làm gì quá đáng. Nhưng cả 2 đều vô cùng ấm ức, và quyết định chuyển sang chiến tranh lạnh. Đến khoảng 3, 4 hôm nay mới làm lành lại được.


Chiều hôm qua lúc chồng em đi làm em có mượn máy tính anh để tìm tài liệu. Thấy yahoo anh để tự lưu mật khẩu nên em tò mò vào xem...


Hóa ra là vẫn còn liên lạc với người yêu cũ...


Hóa ra là lúc cãi nhau với em, chồng em đi kể với cô ta để được an ủi... Sau đó dùng hết những thứ phụ khoa trên đời để tả về em 8-} Nhiều, nhiều lắm....chàng tung nàng hứng....


Sau đó cô ta bày mưu tính kế cho chồng em để "trị cái con điên này" là em 8-}


À rồi thì còn cả hỏi chồng em là còn yêu cô ta không... Rồi còn bảo là khi nào sẽ thử xxx với chồng em ( cô ta chưa chồng, đang học Y ở Trung Quốc):o


Rồi thì mấy cái dòng tâm sự ngọt ngào "hậu chiến tranh lạnh" chồng em dành cho em, hóa ra cũng là copy và paste từ cô ta ra hết...cô ta bảo gì chồng em viết nấy...


Ôi các mẹ ơi, trần đời này em chưa thấy cô người yêu cũ nào nhiệt tình như em gái này[-(


Riêng về phần chồng em thì em đã có cách trị rồi. Còn cô ả này, em phải cho nó 1 cú mới được. Dạng đàn bà con gái đâu đi la liếm chồng người khác, liếm không được lại đứng ngoài "đóng gạch" ném vào :o Em thì bản chất hiền lành, chẳng phải đứa có máu mặt máu chân gì, nhưng vì trần đời này em chúa ghét đứa nào gọi em bằng cái danh từ "vừa đi vừa ngã"....


Mà thực sự đứa nào đi ngã hơn đứa nào thì em còn chưa biết đâu :Embarrassment: Thuở bé đến giờ em còn chưa dám rủ chồng em vào nhà nghỉ bao giờ...


Theo các mẹ, em nên làm gì để dằn mặt cô ả này ? khổ thế đấy, giặc trong giặc ngoài, trở tay không kịp :((