Vợ chồng mình yêu và lấy nhau được gần 2 năm, hiện đang có 1 cậu nhóc 1 tuổi. Vợ chồng mình đến với nhau cũng có những trục trặc ban đầu vì người yêu cũ của chồng hay quấy rối, nhưng chuyện đó đã qua, chồng ko bao giờ nhắc lại vì rất yêu vợ và con (Chồng luôn nói thế). Cô người yêu cũ kia ở quê, sau khi chồng và mình cưới nhau (chúng mình đang sống và làm việc ở HN) thì cũng bỏ ra HN và đi làm gì đó. Rất nhiều lần cô ta nhắn tin mời chồng mình đi uống cà phê và gặp mặt, mình đọc được nhưng im lặng để xem chồng làm thế nào. Chồng ko nhắn tin trả lời bao giờ vì thế mình cũng rất tin chồng. Vì có lần mình đọc đc cô ta nhắn tin thế này: “ Mời anh đi uống cà phê sao khó thế? Bị vợ quản thúc à? Cũng được đấy chứ”. Lúc đó mình rất tức giận định gọi lại mắng cho trận nhưng chồng gạt đi bảo là, “Đừng chấp người ta”.


Tối hôm qua, lúc mình cho Cu Tí uống sữa xong chuẩn bị cho con đi ngủ thì thấy máy chồng báo có tin nhắn. Cũng hơi muộn rồi nên mình ngạc nhiên và hỏi “Ai nhắn muộn thế anh?” thì thấy chồng ko nói gì. Mình lại gần xem thì là cô ta nhắn tin đại ý muốn hỏi vay tiền chồng để đi mổ tay, rằng cô ta chưa có lương, vay chồng mình rồi 2 tuần nữa có lương cô ta chuyển khoản cho chồng mình....


Mình mới bảo chồng, “đã ko là gì rồi thì sao lại vay mượn tiền thế, em ko thích.”. Chồng bảo: “Chắc người ta khó khăn nên mới mượn” rồi chồng nhắn tin lại hỏi” Em mượn bao nhiêu”. Cô ta nhắn lại :” mượn 1,5 triệu. Anh đừng cho vợ biết nhé”. Mình ngạc nhiên lắm, vì 1,5 triệu ko phải là số tiền lớn đến mức phải đi mượn người yêu cũ, khi mà biết người ta đã có gia đình. Nói thật là mình đánh giá thấp những người như thế. Mình bảo chồng là, “cô ấy mượn tiền chỉ là cái cớ để gặp anh thôi” và mình bảo chồng nhắn lại với nội dung sau: “Anh ko giấu vợ anh chuyện gì cả. Ngày mai sẽ trả lời em” thì ngay lập tức cô ta nhắn lại: “ Ko mượn tiền nữa đâu”. Chồng mình lại nhắn: Nếu em khó khăn và cần tiền thì anh sẽ cho em mượn. Em nhắn cho anh tài khoản của em đi”. Lúc đó mình thấy buồn lắm. Mình bảo chồng, “Em ko khắt khe với anh chuyện giúp đỡ người khó khăn dù người đó là ai đi nữa. Em sẵn sàng cho cô ấy 1,5 triệu theo đề nghị nếu cô ấy thật sự khó khăn. Mình làm đc việc gì tốt thì nên làm, nhưng nếu đó là thủ đoạn và cách thức để cô ấy dây dưa tiếp cận anh thì ko bao giờ có chuyện đó. Tuỳ anh xử lý”. Xong rồi mình bế con vào giường đi ngủ.


Rất muộn sau đó chồng mới vào giường. Cả một đêm chập chờn. Vì 2 vợ chồng làm khác nhau nên mình chẳng biết như thế nào nữa. Tự nhiên mình cảm thấy lo sợ.