Tình hình là em mới được biết chồng em bị bồ cũ đòi tiền.


Trước khi yêu và lấy em, chồng em có yêu cô bồ ý, theo em được biết là rất yêu. Nhưng rồi bị cô này phản bội. Chồng em cũng là người sống rất nặng về tình cảm nên sau chuyện đó mãi một thời gian rất dài chồng em mới gượng lại được.


Trước chồng em và cô này có chung vốn làm ăn nhưng bị thua lỗ. Cô ta có những lúc tới tận công ty đòi tiền chồng em. Theo như chồng em kể thì chồng em có trả lại hết cho cô ta, bởi tính chồng em là người không thích lằng nhằng chuyện tiền nong ( giải quyết mọi chuyện xong xuôi trước khi quen em).


Trước khi bọn em cưới một thời gian thì cô này lại nhắn tin đòi tiền chồng em ( chồng em có kể chuyện), nhưng hồi đó em không hỏi han và tham gia thêm bởi đó là chuyện cá nhân của chồng em. Và chồng em cũng cực kỳ đau đầu và nói là sợ con người đó, chỉ biết có tiền bạc mà không hề nghĩ tới tình nghĩa gì cả.


Trong thời gian bọn em chung sống, khi em hỏi chồng em cũng nói là thi thoảng cô này cũng gọi điện hỏi thăm nhưng lịch sự chỉ hỏi thăm xem cs của chồng em như thế nào.


Đền ngày hôm qua thì em lại được biết là cô này lại nhắn tin đòi tiền tiếp. Theo em cảm nhận thì cô này rất hiểu tâm lý chồng em nên nhắn tin đòi tiền như thế một phần là đòi tiền ( vì hồi xưa hai người chung vốn làm ăn không có giấy tờ ghi chép gì cả, nên không thể xác định rõ là bao nhiều tiền, chỉ biết là khi chia tay cô ta đòi bao nhiêu chồng em trả đủ bấy nhiêu), một phần là không muốn chồng em sống yên ổn, muốn phá hoại. Và chồng em cũng nói rằng cực kỳ khủng hoảng bởi con người đó ( qua đó thì chồng em cũng thấy yêu vợ con hơn, chả có gì có thể bằng vợ con được nữa cả).


Em bây giờ không biết phải làm như thế nào. Cũng chỉ nhắn tin cho chồng nói rằng chồng đừng suy nghĩ gì cả, mặc kệ chị ta bởi giờ còn nhiều thứ phải lo hơn. Và cũng nói là chồng đừng liên lạc với chị ta nữa bởi nếu vẫn giữ liên lạc thì còn bị làm phiền nhiều ( em rất tin tưởng chồng em không có chuyện gì kinh tinh cả)


Nhưng em rất thương chồng em, thời gian gần đây chồng em toàn mất ngủ ban đêm, nhìn trông mệt mỏi vô cùng. Êmm biết là bây giờ mình cần phải gần guix, động viên chồng nhiều hơn. Tuy nhiên em cũng không biết nên xử lý chị kia như thế nào nữa ( em không có tí thông tin nào của chị ta cả)


Rất mong các chị cho em lời khuyên phải làm thế nào. Em