Mình xin lỗi vì đẫ để 1 cái tiêu đề sốc như vậy, nhưng thật sự trong lòng mình chỉ toàn là những cảm xúc tiêu cực nhất dành cho cô ta. Đến nỗi nếu như mình có vô tình gặp cô ta ngoài đường, chắc mình sẽ k ngần ngại mà tát cho cô ta vài cái cho hả dạ. Câu chuyện của mình hơi dài, nên mình sẽ xin phép chia ra post để các bạn dễ theo dõi hơn.
Dạo này mình đã đọc rất nhiều các câu chuyện về chồng ngoại tình trên WTT, nên mình cũng muốn viết ra chuyện của mình để giãi bày nỗi lòng và mong nhận đc lời khuyên từ các bạn.
Chỉ còn 2 tháng nữa là kỷ niệm 9 năm kết hôn của mình. Mình đã có 2 cháu trai xinh xắn, ngoan ngoãn. Mình ở nhà làm nội trợ (chỉ mới vài tháng nay). Cuộc sống nhìn vào ai cũng sẽ nói là hạnh phúc. Có lẽ đó hầu như là bức tranh chung của những cặp đôi bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Nếu bức tranh đó xấu xí hơn thì mình đã sẵn sàng vứt bỏ!
Mình và chồng hồi lúc mới quen là cùng làm chung trong 1 công ty. Anh ấy đẹp trai, giỏi giang, hiền lành, hòa nhã. Mình cũng khá xinh xắn và công việc cũng rất tốt. 2 đứa quen nhau và yêu nhau như là điều tự nhiên nhất trên đời. Mình đã có vài mối tình trước khi yêu anh. Anh thì nói mình là mối tình thứ 2 thôi, trước đó anh chỉ yêu có 1 người.
Lúc mới yêu mình k hỏi nhiều về người cũ vì mình tôn trọng quá khứ của anh cũng như anh cũng k thắc mắc gì về chuyện cũ của mình. Mình đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều trong công việc vì mình vào công ty trước nên có nhiều kinh nghiệm hơn. Mình chỉ hơi thất vọng 1 chút vì anh ấy k lãng mạn và chủ động nhiều khi yêu mình. Tức là minh thường xuyên là người gọi đt trước cho anh ấy, và mình k nhận đc hoa hay quà vào các ngày lễ. Nhưng đối với mình điều đó k quan trọng bằng tình cảm chân thành dành cho nhau. Và mình luôn tin vào tình cảm của anh. Cho đến 1 ngày khi mình gọi đt di động cho anh k đc, mình đã gọi về nhà anh. Xin nói là trước đó mình toàn liên lạc bằng di động vì anh nói anh ở nhà với cô và chú nên mình k nên gọi về nhà cho anh sẽ rất bất tiện, thì cô bé giúp việc vừa nghe mình alo là đã hỏi ngay "Chị D phải k?". Mình rất bất ngờ và đã hỏi cô bé ấy D. là ai và cô bé thật thà đó đã nói cho mình biết đó là tên người yêu cũ của anh. và hiện giờ chị D đó vẫn thường xuyên gọi đt đến, giọng 2 chị rất giống nhau nên cô bé nhầm. Sóng gió bắt đầu từ đây.