Thực sự mấy hôm nay, mình cứ suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng không làm sao mà thoải mái được, nên mình muốn chia sẻ một chút câu chuyện của mình, cho nhẹ lòng.
Thời sinh viên, mình chơi chung với một nhóm bạn, trong đó có 1 bạn trai. Mình thực sự rất yêu bạn trai ấy. Về ngoại hình của mình thì không có gì đặc biệt, trong khi người kia thì lại rất đẹp trai. Có rất nhiều em khóa dưới xin chết bạn ấy, bạn ấy cũng có qua lại với vài em, nhưng kết quả không đi đến đâu, và đều chia tay. Sau đó, qua thời gian, mình và bạn ấy, do chơi cùng nhóm bạn, nên cũng hay đi chơi cùng nhau ( đi cùng cả nhóm). Do 2 bạn còn lại trong nhóm đã có ngy, nên đi đâu mình và bạn ấy cũng đi một xe. Rồi cuối cùng 2 bọn mình cũng thành đôi. Bạn ấy là tình yêu đầu tiên của cuộc đời mình, mình dành rất rất nhiều tc cho bạn ấy.Thời đó mình cũng rất lãng mạn, nên cũng hay nhõng nhẽo và đòi hỏi, trong khi bạn ấy thì hơi vô tâm... thế rồi dần dần, mình chủ động chia tay, do nhận thấy 2 người không hợp.
Bẵng đi 1 thời gian không liên lạc, tuy nhiên, do vẫn là bạn bè chơi thân cùng nhóm, nên chúng mình vẫn có cơ hội gặp gỡ nhau. Bọn mình vẫn nc bình thường, hai đứa giả vờ như không có khoảng thời gian đã qua. Mình biết, với bạn ấy, mình vẫn có vị trí đặc biệt, và tất nhiên, với mình, mình vẫn còn rất nhiều tc dành cho bạn ấy. Bọn mình vẫn chat FB, vẫn nt, gọi điện, đôi khi bạn ấy rủ mình đi chơi.
Nhưng sau đó, bạn ấy chuyển về làm việc ở quê, bọn mình không có thời gian gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn chat FB, và bạn ấy vẫn nói thích mình...mình thời điểm này đã có ngy, nhưng mình vẫn không thể từ bỏ bạn ấy. Mình và bạn ấy vẫn nc. Mình cũng hạn chế để không ảnh hưởng đến tc với ngy của mình hiện tại. Bạn ấy và mình đều thích nhóm FB " Sau này anh lấy vợ, em lấy chồng, nếu vẫn còn yêu thì mình cặp bồ nhé" :(
Nhưng không gặp bạn ấy thì mình không sao, nhưng cứ gặp bạn ấy về, mình lại phải điều chỉnh cảm xúc của mình mất mấy ngày.
Mình hiện tại đã lấy chồng rồi. Chủ nhật tuần vừa rồi, mình đi đám cưới bạn ấy về. Cô dâu rất xinh, xinh hơn mình rất nhiều.
Chồng của mình rất tốt, mình cũng rất yêu anh ấy. nhưng thứ tc với bạn ngy cũ vẫn đeo đuổi mình. Mình cũng không hiểu tại sao thứ tình cảm ấy vẫn tồn tại, trong khi cả 2 bọn mình đều đã có gia đình rồi, cũng không thể làm gì hơn được nữa. Xác định là không đến được với nhau, nhưng khi gặp nhau, 2 đứa đều có cảm giác rất đặc biệt.
Như thế này, mình lại rất có lỗi với chồng mình !!!!