Em và người yêu quen nhau qua giới thiệu. Vì bọn e cũng ko còn trẻ nên tình cảm tiến triển nhanh, anh ấy dành toàn bộ thời gian rảnh bên em, em ko nghi ngờ gì về tình yêu anh ấy dành cho em. Hai gia đình đã nói về chuyện cưới xin thì anh thú nhận với em, trước có quan hệ với một cô làm nhân viên tiếp thị rượu, cô này có 1 đứa con riêng, mối quan hệ của họ kéo dài hơn 2 năm. Theo như anh ấy nói thì anh ấy không có ý định lâu dài với cô kia muốn nhãng ra nhưng cô kia muốn trói buộc nên giờ đã có thai là con gái.


Người yêu em khuyên bạn đó bỏ thai, nhưng bạn đó quyết giữ bằng được. Em có hỏi giờ anh xử lý thế nào, anh ấy bảo: Để đứa bé sinh ra, nếu đúng là con anh thì sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ. Anh vẫn yêu em và muốn cưới em về làm vợ.


Về phần em thì niềm tin vào anh ấy sụp đổ hoàn toàn, vì lúc đầu anh ấy nói dối là chỉ do uống rượu bia say qua lại một vài lần và bị lừa, em không tin gặng hỏi nhiều nên anh ấy mới khai hết sự thật. Còn sự thật này đến đâu thì bản thân em cũng không rõ. Sau khi bố mẹ anh biết sự việc, có mời em về nhà nói chuyện. Bố anh ấy có ý kiến: về đứa trẻ đó là chuyện riêng của anh ấy và gia đình, không liên quan đến em, vậy nên e ko phải lo việc đó, gia đình sẽ có trách nhiệm xử lý việc của đứa trẻ. Còn về chuyện hôn nhân thì cứ tiến triển như bình thường.


Giờ em như đứng ở ngã ba đường. Các mẹ giúp em với.