Người yêu bảo em là "ngu như lợn nái" thì nên thế nào hả các mẹ?
Các mẹ có gia đình rồi xem giúp em liệu con người mà cư xử thế này thì có nên cưới nữa không hay cứ ở một mình cho sướng ạ? Nhà em và nhà anh ấy buôn bán gần nhau nên bố mẹ vun vén và hai nhà cũng qua lại rồi. Em thì không hẳn là yêu nhưng thấy cũng được nên không phản đối và định sang tháng 2 năm sau thì cưới. Khoảng nửa tháng trước em cùng nhóm bạn đi du lịch Hàn Quốc, anh ấy và gia đình anh ấy cản nhưng em cứ đi, vì đây chắc cũng là lần cuối em được thoải mái chơi với nhóm bạn, đến khi lấy chồng rồi chắc gì được đi nữa ạ. Khi sang đó lúc tới thăm chợ Nampodong ở Busan em có bật 3G livestream về cho mấy đứa em họ mấy món ăn đường phố rất ngon và đẹp mắt, không ngờ mất khoảng hơn 500k tiền cước data chuyển vùng quốc tế. Em hơi bất ngờ và cũng tiếc tiếc vì với số tiền đó mua được khối quà mỹ phẩm về nhà làm quà tặng cho các em, vậy nên có than vãn một đoạn trên facebook. Không ngờ anh ấy comment luôn vào là "loại không biết tiêu tiền, ngu như lợn nái". Em thất vọng vô cùng vì nghĩ nếu giờ chưa là gì của nhau mà đã thế thì sau này cưới rồi còn thế nào nữa.
Từ hôm về nhà em cũng kệ, vậy là anh ấy cũng kệ luôn, có mỗi một lần gọi điện rủ đi chơi em bóng gió về chuyện trên face thì anh ấy lại nói luôn một câu là: "Nhà anh là nhà buôn bán, cái gì tiêu cũng phải ra tiền, em tiêu pha thế thì không ở nhà anh được".