Em hiện tại năm nay 27 tuổi và có vợ 23t. Hiện tại đang có 1 bé trai 2 tuổi hơn.


Cuộc sống gia đình của em rất đáng buồn, mong các anh chị trong diễn đàn có thể cho em lời khuyên nào có thể mình nói được với vợ hay sao thì sau khi em kể hết những gì mà diễn ra trong cuộc sống của em.


Năm em 24t em có quen biết vợ em cũng từ trong game mà ra, lúc đó vợ em mới 20t. Lần đầu tiên em gặp vợ em là lúc đó vợ em đang cặp với 1 người khác. Lúc đầu vợ em ghét em lắm vì lần đầu tiên em có 1 thái độ không tốt trong lần đầu tiên gặp mặt vợ em. Nhưng trong cái không may đó em gặp 1 cái may khác là em được vợ e chat rũ đánh liên đấu trong game vì lúc đó e cũng là 1 game thủ có hạng và trang bị khủng trong sever. Và kể từ lúc đó e xin số đt và nhắn tin liên tục với vợ e và biết rằng bạn trai cũ vợ e đã bỏ vợ e. E thấy thế và liền tiến tới nhưng vợ e nói rằng rất ghét e. Nhưng e nói với vợ e là e có tin rằng a sẽ làm cho e hết ghét a và thích a ko? Lúc đó vợ e ko tin vào điều đó nhưng e đã làm được và đã có ngày hôm nay.


Nhà vợ e thì nghèo, còn nhà e thì cũng có 1 chút may mắn là bán được đất ngoài Vũng Tàu thì có 1 số tiền kha khá. Và 2 đứa tổ chức đám cưới ở Continal Hotel. E thì không phân biệt cái sự nghèo khó hay giàu có chỉ cảm thấy yêu người đó là được. Vì chính bản thân nhà e cũng từ nghèo khó mà lên nhờ sự may mắn. Đến bây giờ e vẫn còn yêu thương vợ e dù rằng vợ e làm cho e rất là nhiều sự đau buồn.


Lúc đầu ba mẹ e ko đồng ý cho e lấy vợ e làm vợ vì vợ e nhỏ con ốm yếu lắm và coi thầy thì cũng ko hạp mặc dù e tuổi Tý và vợ e tuổi Thìn. Nhưng vì có thai nên ba mẹ e đồng ý cho e lấy vợ e. Lúc đó vợ e có ý nghĩ trong đầu là ko thích ba mẹ e nhưng vì miễn cưỡng nên đã cùng chung sống chung 1 mái nhà. Ba mẹ e, vc e và e trai của e. Được 1 thời gian ba mẹ tuy không đồng ý nhưng cũng đã chấp nhận vợ e là con dâu trong gia đình. Tuy nhiên vợ e thì nó lười làm việc nhà nên có lúc ba mẹ e ko thích và chính e cũng ko thích. Chỉ có chơi rồi ngũ, nói làm cái gì thì mới làm, còn ko thì chẳng làm gì cả.


Lúc có hai sắp sinh e bé thì vc e cũng vẫn còn chơi game cho đến khi sinh e bé mới thôi chơi game. Lúc đó ai cũng mê game cả. Và chính e thì có con rồi mà cũng vẫn chơi. Sau 5 tháng hay 6 tháng gì đó thì vợ e chơi lại.


Câu chuyện của e nếu mà kể hết ra thì dài dòng lắm nên có lẽ e tóm gọn lại 1 chút vì nếu mà kể thì có lẽ tới sáng cũng chưa xong và làm cho mất thời gian anh chị đọc bài của e.


Vợ e nó mê chơi game đến nỗi không làm việc nhà, không nấu cơm cho chồng con ăn. Lúc bé được 1 tuổi thì đã ăn được bột, cháo. Nhưng ba mẹ e phải đi Mỹ 1 tháng để đi đám ma của người chú. Trong thời gian đó vợ e ở nhà ko có nấu cơm, giặt dồ cũng ko giặt (có giặt mà 1 tuần sau mới phơi). Còn con thì chỉ cho nó bú sữa, ko đi chợ mua cà rốt, khoai tây về xay cho nó ăn để cho nó quen. Đên khi ông bà nội về thì thằng nhỏ không ăn cháo được nên ông bà la vợ e vì ông bà rất thương con e. Lúc đó vợ e nó đâm ra ghét ba mẹ e. Cho rằng ba mẹ e ko thích vợ e, đủ thứ chuyện.


Sau 1 thời gian nhà e có xây 1 căn nhà cho vc e và e trai e ở để làm tiệm net. Lúc đầu vợ e nó chịu khó đi chợ nấu cơm lo cho con nhưng rốt cuộc cuối cùng e phải lo cho con và cuối cùng phải gửi thằng con về ông bà nội nuôi(trong thời gian này xảy ra nhiều việc nhưng e thấy kể ra thì hơi nhiều nên có lẽ e ko kể)


Và e chán e thanh lý tiệm net. E đi làm tài xế lái xe cho 1 công ty. Sáng đi làm về nhà muốn có vợ bên cạnh nhưng cũng không được. Vợ e nó cứ ôm cái máy vi tính để nó chơi game suốt. Nhà cửa thì không lau dọn, đồ thì khộng giặt, cơm nước thì không lo, về là đi ăn tiệm. E bực tức e muốn dẹp cái máy vi tính thì vợ e nó đòi tự tử. Chán không thể tưởng tượng được. E tức e đánh cho mấy cái bộp tại. Có lẽ e là 1 người chồng ko tốt và vũ phu nhưng lúc đó e quá bực tức vì có người vợ ngu như vậy. Và thế là cho tới bây giờ e đi làm sáng cho đến 11h khuya mới về mặc dù 5h, 6h hoặc có thể 2h chiều đã về rồi. 11h khuya là e bắt buộc vợ e là phải lên ngũ sau nhiề lần nói chuyện nhưng 10h30 e về nằm chờ cho đến 11h30 vợ e mới chịu lên đi ngũ. Vừa để chat với bạn bè trong game vừa coi film. E đã nói nhiều lần là phải đúng 11h lên ngũ nhưng vợ e như muốn chống đối e, ko làm như ý e muốn vì ở nhà vợ e chơi quá nhiều từ sáng cho đến khuya ko bước chân ra khỏi nhà. Cơm thì nhà bên cạnh có tiệm cơm nên ko cần đi chợ và nấu cơm.E tức e đã xuống phòng dưới ngũ. Nhưng vợ e cũng chẳng đoái hoài gì tới. Hôm sau e đi Bar với bạn và 12h hơn mới về với mùi bia nồng nặc (từ lúc cưới cho tới ngày e đi Bar thì e chỉ uống bia rượu chưa tới 5 lần. Hôm uống bia ở quán Bar là lần uống nhiều nhất. Lúc đó vợ e cũng chẳn quan tâm gì tới e lắm. Và ngủ cho tới sáng. E lại đi làm và đến 11h e về và muốn vợ lên lầu đi ngũ nhưng cũng ko làm được. Đến 11h30 mới lên mặc dù trước đó e đã nói là e xuống phòng dưới ngũ nhưng vợ e mặc kệ, xem xong hết film mới chịu lên ngũ. Chán ko thể tưởng tượng được. Hơn 1 tháng nay e đi về 10h, 11h khuya nhưng vợ e ko quan tâm gì và hỏi han gì đi đâu và cũng chẳng sợ e có thể có bồ ở ngoài nữa. Vợ e giờ chỉ có biết game và game và bạn bè của vợ e trong game mà thôi.


Anh chị cho e lời khuyên phải làm sao với vợ e với. Tóm lại là vợ e ko quan tâm tới chồng và không quan tâm tới con luôn, chỉ biết chơi game. Người mẹ xa con 1 ngày thì đã nhớ rồi chứ nói chi 1 tuần mới gặp mặt là do e ép buộc về chứ ko phải ý muốn vợ e muốn về thăm con. Em chán quá rồi.


Đôi lời bộc bạch với mọi người. Có nên tiếp tục sống với vợ như thế này nữa ko? Hay là giải quyết cho nó xong