Cuối cùng chồng tôi cũng xác nhận một điều ''anh có người tình''. Chao ôi, cảm xúc của tôi bây giờ là thế nào đây? Có người vợ nào trong hoàn cảnh của tôi mà không thấy đau lòng đâu.
Biết trách cứ ai đây, có lẽ tại duyên phận 3 người chúng tôi là thế. Ngày xưa anh cũng đã từng khẳng định yêu tôi nhất trên đời, rằng không có gì có thể sánh được với ''vợ'', rằng anh không thể sống thiếu tôi, rằng anh thật may mắn và hạnh phúc khi có tôi....ôi, biết bao nhiêu lời hứa tưởng như có thể ''rời non lấp bể'', ''sống chết có nhau'', vậy mà bây giờ thì sao chứ, anh bảo:
- Anh yêu cô ấy lắm, nhưng anh vẫn yêu cả em nữa.
Đàn ông là cái giống lam tham mà, trên đời những người đàn ông như chồng tôi chắc không ít
- Anh chọn đi, cô ấy hay em
- Đừng bắt anh phải nói ra, tất nhiên rồi, anh không thể sống thiếu cô ấy
- Thế còn em?
- Anh vẫn sẽ tốt với em, chỉ cần em cũng tốt với cô ấy. Nhưng trước sau gì thì anh vẫn chỉ có em là vợ.
- Em là vợ, thế cô ấy là cái gì của anh
- Thì cô ấy là người yêu bé nhỏ của anh, là người tình suốt đời của anh.
Chồng tôi còn nói thêm
- Cô ấy đẹp lắm, đối với anh sẽ chẳng có ai đẹp bằng cô ấy cả. Tính tình thì thật hồn nhiên, đáng yêu, bên cô ấy anh chưa bao giờ thấy buồn phiền, chỉ cần nhìn cô ấy cười là anh như quên hết mọi mệt mỏi, lo âu, mọi áp lực trong cuộc sống. Và cô ấy cũng rất yêu anh, luôn lo lắng cho anh mỗi khi anh tỏ ra mệt mỏi hay anh đau ốm. Thế nhưng anh vẫn cần em, vì chỉ có em mới có thể chăm sóc cho anh việc nhà cửa, cơm nước, giặt giũ quần áo, còn cô ấy thì không.
- Nhưng rồi một ngày cô ấy cũng phải đi lấy chồng chứ.
- Ừ, anh cũng mong cô ấy gặp được người tốt, yêu thương cô ấy thật lòng thì anh mới an lòng. Nhưng dù cô ấy có lấy ai thì anh vẫn luôn yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho cô ấy suốt cuộc đời này. Đời anh chỉ còn một hơi thở thì anh sẽ không để cho cô ấy phải khổ.
- Nghĩa là anh sẵn sàng chết vì cô ấy.
- Có thể nói là như thế. Chuyện cô ấy lấy chồng là sau này, chỉ biết bây giờ anh không thể xa cô ấy, xa cô ấy một ngày anh cũng nhớ không chịu được, nhớ từng nụ cười, ánh mắt, hơi thở...của cô ấy. Đừng bắt anh phải xa cô ấy.
Chồng tôi đã nói như vậy, làm sao tôi có thể chia rẽ tình cảm của anh với người tình được. Thực ra thì tôi cũng không bất ngờ về việc chồng có người tình, chỉ không nghĩ được là tình cảm anh dành cho cô ấy lại sâu sắc đến thế.
- Anh yêu cô ấy từ bao giờ
- Anh yêu ngay từ khi anh gặp cô ấy.
- Thôi được, em chấp nhận chuyện anh yêu cô ấy, chỉ là sau này anh đừng yêu thêm ai nữa
- Chắc chắn là với anh không ai xinh hơn, trẻ hơn cô ấy và đáng yêu hơn cô ấy rồi, nhưng còn việc có yêu thêm ai nữa không thì anh cũng không dám chắc, còn tùy vào duyên phận.
Thế đấy, phải chấp nhận thôi các bạn ạ. Vì quá ''bức xúc'' nên các đồng nghiệp của tôi đã chụp lại hình cô ấy trong một lần cô ấy đến công ty tôi. Tôi đưa lên cho các bạn xem nhé.