Vợ chồng mình cưới nhau được 7 năm rồi,cuộc sống nói chung cũng khá giả.Chồng mình là một ông chủ của một hãng sơn.Trước giờ vợ chồng mình sống rất hạnh phúc dù cũng có đôi lần chiến tranh.Nhưng đó cũng chỉ là những chuyện vặt vảnh thôi ko có gì gọi là cả.Nhưng kể từ hôm mình phát hiện ra những tin nhắn mà người thứ ba gửi cho chồng mình thì gia đình mình bắt đầu gặp nhiều sóng gió.Cô ta lại là người làm cho chồng mình nữa chứ và cũng đã có chồng...nhưng ko hiểu sao lại gửi những tin nhắn yêu đương hẹn hò như vậy?Lúc mình phát hiện những tin nhắn đó thì mình mới sinh em bé chưa đầy một tháng,lúc đầu mình chỉ tưởng là mình hiểu nhầm vì nghỉ cô ta đã có chồng ai lại như vậy.Có lẻ là gửi lộn tin nên mình ko để ý đến,nếu chỉ dừng ở đó thì đã ko có chuyện gì xảy ra.Hôm đó chồng mình chủng bị đi cửa hàng thì có tin nhắn mình muốn xem nhưng chồng ko cho mình vẫn cố dành để xem giằng co mãi mình cũng lấy được điện thoại,và cũng là tin nhắn của cô ta.Và những nội dung thân thiết mà ko thể nào có của một người làm và một ông chủ huốn hồ gì cô ta đã có chồng mà chồng của cô ta cũng làm cho chồng mình.Mình giận và sốc quá nên ôm chặt chiếc điện thoại của chồng rồi khóc và la lên,mình khóc và nói với chồng là sao em hỏi anh nói là ko có gì chắc nó nhắn lộn tin mà bây giờ lại như vậy.Vì mình mới sinh dậy nên chồng mình sợ mình giận quá ko may lên máu sản hậu thì chết nên dỗ dành mình kêu mình phải bình tĩnh rồi từ từ anh nói cho.Nhưng khi mình để chồng nói thì chồng mình ko nói mà cố trốn tránh bằng cách là giờ anh đi đã tối anh về anh nói cho.Nhưng sao mình có thể chờ đến tối chứ mà chờ đến tối chắc gì anh đã nói,nên mình cứ thế mà khóc thôi!khóc một hồi thì chẳng hiểu sao các đầu ngón tay chân mình tê hết nên đi bệnh viện cấp cứu.Một hồi chyền nước chích thuốc rồi cũng về nhà,và chồng mình chỉ nói là con đó nó điện chứ anh ko có gì với nó cả,nhưng mình ko tin vì ngồi xét lại mọi chuyện mình thấy đúng là có vấn đề.Mình hỏi anh là nếu ko có gì sao bữa tết trong lúc em đang có bầu sắp sinh nở anh lại để em ở nhà một mình với con mà một mình xuống miền tây làm gì?Anh nói là thợ thầy rủ lâu rồi và anh cũng đã hứa và chuyện này cũng chỉ là trùng hợp thôi chứ anh chả có gì với con điên đó cả.Mình tạm tin và nói anh đã vậy thì anh đuổi con đó đi chứ em ko thể chịu nổi khi ngày nào anh cũng gặp nó ở công ty,nhưng chồng mình nói là ko dc ko có lý do gì sao đuổi người ta.Kể từ đó gia đình mình cứ lục đục hoài vì chuyện đó.Có lần cũng vì chuyện đó mà vợ chồng mình cãi qua cãi về chồng mình đã đánh mình vỡ đầu phải đi bệnh viện may mấy mủi.Và nhiều nhiều lần khác cũng căng thẳng ko kém gì như vậy nữa,hiện tại ngay bây giờ thì con đó vẫn làm cho chồng mình.Mình bối rối và lo lắng lắm nhưng chẳng biết làm gì nên cứ hay nói xiêng nói xỏ,nhiều lúc ở nhà một mình rồi nghỉ bậy bạ rồi khóc một mình vậy đó.Về chồng mình thì mình thấy tình cảm ko có gì thay đổi cả vẫn thương con yêu vợ nhưng thật sự là mình vẫn nghi ngờ chồng nên hay nói những lời khó nghe!Có những lúc mình rối rắm và buồn lắm mà chẳng biết nói cùng ai cả chỉ biết khóc thôi các mẹ giúp mình với.Mình phải làm sao đây có nên nghi ngờ chồng như vậy ko hay là xem như ko có chuyện gì để sống vui vẻ :Sad: