Cưới nhau được 4 năm, chung nhau mỗi mặt ''câng câng'' của con gái 3 tuổi, riêng nhau thì nhiều thứ: quan niệm, sở thích, lối sống,...lão là ''người cha ưu tú, người chồng nhân dân'' (cái này lão tự nhận nhé), mình thì là Gấu Ohsin như cái nick ý (mình cũng tự nhận về hình dáng và ''danh phận'' như thế). vậy nên hay tranh luận lắm, quá lời một tí là lão bỏ đi tiêu tiền với mấy thằng bạn nhậu đến say bét mới về.


lần này cũng thế, lão lại bỏ đi ''nhậu tiếp'' sau khi mình ''lỡ'' to tiếng vì lão đi làm về lại nhậu nhẹt mà không đón con. Bực mình, nhưng lão cũng chỉ như mọi khi thôi, say là mò về, chả thèm giữ nữa. Á, lại để điện thoại ở nhà cơ đấy, bà thèm vào gọi...nghĩ bụng vậy


Gần đêm chưa thèm về, tin nhắn rung ''anh về đến nhà chưa, em về đến nhà rồi, đây là số của em nhé, chúc anh ngủ ngon''. :Surprise: Shoock, ai nhắn nhầm không nhỉ??? thế này là thế nào, tim mình bắt đầu đập nhanh