Người quen lấy trộm đồ, các Mẹ thông thái cho em lời khuyên giải quyết thế nào ạ?
Chào các Mẹ ạ, em có chút vướng mắc nhờ các Mẹ tư vấn xem em nên làm thế nào cho ổn thoả:
Em thuê nhà của 1 người quen của chú dì, con của họ đang học ở HN còn họ vẫn ở quê (em là họ bên dì, nhà thuê là họ ruột bên chú) chứ em và chủ nhà cũng không có họ hàng gì với nhau. Em ở cũng lâu và được hơn 2 năm rồi. Mấy tháng gần đây, 1 đứa cháu khác của chú (họ với nhà em thuê) lên nhà chú ở để ôn thi. Thằng bé này tắt mắt, nhưng giờ em mới biết, sau vụ em bị mất 1 món đồ hôm vừa rồi. Nguyên nhân là do em con chủ nhà với thằng bé này là chị em họ, nên em ấy đưa chìa khoá cho thằng bé này cầm để thỉnh thoảng qua chơi. Hôm ấy em ở nhà 1 mình, thằng bé đến chơi và sau đó thì em bị mất đồ (trị giá tầm 1.5 triệu thôi, là món quà kỷ niệm của bạn em và cũng khá quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của em). Em nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là thằng bé này lấy vì cả nhà đi vắng hết. Nhưng vì cũng liên quan đến nhiều bên, đến chú dì, em chủ nhà nên em vẫn chưa biết giải quyết thế nào. Chú dì thì bảo mất thì chịu vậy thôi vì nhà chú dì cũng mất nhiều đồ có giá trị từ ngày thằng bé này qua ở nhưng chú dì cũng vì muốn giữ hoà khí trong gia đình nên không nói gì với bố mẹ thằng bé ở quê. Em hỏi nó có lấy đồ của em không thì nó chối, trong khi bối cảnh ấy, thì chỉ có thể là nó, không thể là người ngoài và cũng không thể là ai khác trong nhà em. Nhưng hôm ấy em ở nhà 1 mình, nên sau khi nó chối thì bố mẹ nó bảo em đặt điều, vì chả ai biết được em mất đồ như thế nào.
Giờ mọi chuyện rối tung rối mù, em thì cũng chả thông tin gì với bố mẹ nó, nhưng chả hiểu sao rồi mọi người ở quê cũng biết chuyện. Em thấy em không hề làm gì sai mà phải chịu mất đồ 1 cách vô lý như thế, và cũng bực nữa vì nhà họ không chịu dạy con. Em mới bảo em chủ nhà em là em ấy phải chịu một phần trách nhiệm vì nếu em ấy không đưa chìa khoá nhà lung tung thì thằng bé ấy đã không thể vào nhà em để mà trộm đồ được. Và em bảo với em ấy là mỗi bên chịu 1 nửa, em chịu mất một nửa trị giá món đồ của em, còn gia đình em ấy chịu nửa còn lại. Đây là mất món đồ trị giá 1.5 triệu, chứ nếu mà mất đồ lớn hơn như xe máy, laptop thì sao (thực tế thì hôm ấy thằng bé ấy mà lấy xe máy đi thì đúng là em cũng chịu nhưng có lẽ nó chưa dám và chưa có ý định ấy). Em nói cách giải quyết như vậy nhưng em ấy không chịu, và bố mẹ em ấy cũng vậy. Các bác gọi điện bảo em: nếu mà cháu muốn xin thì bác cho chứ bác không đồng ý kiểu giải quyết như thế. Em thấy rất bực mình với cái kiểu như thế này. Thực sự em chả có ý định xin xỏ hay ăn vạ gì cả, vì em mất đồ khi để trong phòng em chứ không phải do bất cẩn để đâu đấy mà bị người khác nhặt được. Giờ em cũng thấy bức xúc vì mất đồ mà nhà họ cứ bênh chằm chặp con cháu mình. Theo các Mẹ thông thái, em nên giải quyết thế nào cho ổn thoả đôi bên? Cảm ơn các Mẹ nhiều.