Người đàn ông được nhiều cô, nhiều bà để ý...thì gọi là "người đàn ông đào hoa"? Nhưng khi người đàn bà như vậy xã hội lại cho là họ lăng nhăng, họ lẳng lơ...? Tất nhiên không phải là tuyệt đối nhưng phần lớn là người ta suy nghĩ như vậy!
Một người PN đã có gia đình, nhan sắc không có gì nổi bật, củng không có gì giỏi giang thành đạt hơn người, là 1 người không có nhiều mối quan hệ rộng rãi, và củng chưa 1 lần "liếc mắt" hay "lườm nguýt" chi ai...Nhưng lại rơi vào "tầm ngắm" của rất nhiều đối tượng - từ anh bạn của ông xã chưa vợ, đến ông môi giới BĐS, đến cả ông giám đốc đang độc thân...! Thật sự không hiểu đàn ông họ tìm thấy điều gì ở người PN "suýt" 30 ấy...? Đàn ông đựoc nhiều PN theo đuổi mê mẩn thì cảm thấy vui có khi còn có cảm giác tự hào...Nhưng khi người PN rơi vào hoàn cảnh đó sao thấy phiền hà đến vậy, nhất là với những người sống hơi sâu sắc thì họ lại càng thấy buồn và chán nản khi hệ quả của nhưng chuyện đó là CS của họ gặp rất nhiều rắc rối...Họ cố gắng né tránh những chuyện tế nhị và phức tạp đó, nhưng khi càng cố tránh thì họ lại càng gặp nhiều hơn...và theo đó thì những rắc rối mà họ gặp củng cứ tăng lên và tất nhiên là CS của họ bắt đầu xáo trộn dần...
Do người PN ấy đã ko biết cách cư xử khiến nhiều lúc làm cho đối tượng hiểu lầm? Hay sinh ra đã mang phận "đào hoa" nên phải chịu? Đã cố gắng thay đổi cách cư xử, hành vi, thái độ cho khác trước (chỉ vì nghĩ cư xử khác trước sẽ cải thiện được tình hình). Nhưng ko có kết quả gì...