Các chị em giúp e với!


Chồng em ngoại tình với đồng nghiệp ở cơ quan, 2 ng yêu nhau trong đợt đi công tác xa nhà, e nghi ngờ và chồng e đã thú nhận. Chuyện đó cũng đc khoảng gần 2 tháng rồi. 2 ng ở mức độ ôm, hôn, chia sẻ mọi ch với nhau, nhắn tin tình cảm yêu đương mật ngọt lắm. Em nghi ngờ và chồng e thú nhận, cô gái kia hơn chúng e 2t, cũng có nhắn tin và nói chuyện với em. Theo lời cô ta nói thì 2 ng họ đã quyết định chấm dứt để chồng e quay về vs gia đình. Nhưng đúng hôm họ gặp nhau tâm sự để chấm dứt đến tận 12h đêm thì e lại phát hiện ra. Và thế là chồng e đã nói thẳng mọi việc với e luôn.


Đau đớn hơn khi chồng e nói rằng đã từ lâu ko còn yêu e nữa, chỉ là cứ sống vậy thôi. Nếu k phải là cô ta thì cũng là ng khác. Nên cô ta ko phải là ng nhân mà ng nhân là ở em. Em ko hiểu ck e, e khiến ck e ko thể chia sẻ đc với e.


Về 2vc e: làm bạn 2 năm, yêu nhau 4 năm, cưới nhau 2 năm, con 1 tuổi. Với tổng số thời gian dài như vậy, e luôn tin tưởng ck e, ch này với e rất bất ngờ.


Em định sẽ tha thứ và cho cả 2 cơ hội để mở lòng với nhau, xem mỗi ng có thể cải thiện đc ko. Nhưng chồng e bh có vẻ tâm lý ko ổn định, khó chịu trong ng nên k hợp tác lắm. anh ta nói k muốn ly hôn, chọn quay về với gia đình. Nhưng khi e hỏi liệu trong tim có thể chỉ có e và con đc k thì a ta bảo ko. Hỏi bh có yêu e ko thì e ta cũng bảo ko, hỏi sau này thì sao thì a ta bảo chưa biết đc, tuỳ vào e thế nào.


Em thật sự hoang mang quá! Các chị giúp e với!


gđ e đang rất yên ấm, ko có xích mích hay cãi vã to lớn j cả. huhu


Gởi từ ứng dụng Webtretho của thangnamyeuthuong