- Mẹ quái vật!


Con gái vừa nói như thế đấy các mẹ ạ. Khi mình tặng nàng một cái hộp nhỏ nhưng thực sự mình đã rất kỳ công gói lại. Tặng nàng trong sinh nhật. Cô nàng được tặng quần áo, son môi cùng một đống những thứ khác từ bạn và nàng... Chờ mong món gì đó món gì đó giá trị nhất từ mình. Sao nhỉ, thế nào nhỉ, ... . Nàng ta đã réo ầm ĩ về một chiếc i phone .... nhưng hôm nay khi mở ừ thì nàng đã mở sau cùng, khi lũ bạn đã về hết. Ừ chắc chắc nàng nghĩ chúng sẽ đòi thêm bữa rửa điện thoại mới.


...thế nhưng nàng òa khóc, sách. Hai cuốn sách về cuộc đời mà mình từng đọc. Nàng hét lên như vậy đấy!


Rốt cuộc trường học đã dạy cho nàng thứ gì. Để nàng ghét sách đến vậy