Có phải do em nhu nhược ko mà ng giúp việc trong nhà cũng lên mặt với em.


Chuyện là thế này:


Mẹ chồng em đang đi du lịch, nên nhà chỉ còn mình em + thằng con + bác giúp việc.


Em đi làm còn bác ở nhà trông cháu.


Hnay em đi làm về. thấy bác ấy nặng mặt. em cũng ko hiểu vì lý do j. đến bữa ăn, thì bác ấy bảo đi mua thẻ đt. Nên em vừa trông con vừa ăn cơm. Bác ấy về ăn cơm. Thì em cho con lên phòng. Lúc sau bác ấy gọi em bảo mang con xuống cho bác ấy trông để em xay cơm. Em nói bác lên phòng với ku, vì đằng nào cũng phải ăn trong phòng. Ku nhà em có thói quen vừa xem đĩa vừa ăn. Bác ấy lên. Mặt nặng trịch ra.


Em xuống nhà, thì có đt. Em mới gọi với lên nhờ bác ấy xem ai gọi. mà bác ấy ko thèm nói lại. em gọi đến lần thứ 3 vẫn k thấy trả lời. em nấu xong, em mang cơm lên. Em mới bảo ‘’ bác hnay làm sao mà chẳng hỏi ko thấy nói lại ‘’. Rồi em ra chỗ đt, gọi đt cho anh trai. Vì có 2 cuộc gọi nhỡ. Em bảo với an hem ‘’ gọi j mà gọi lắm thế


, em đang xay cơm cho ku ‘’. Ah, nói có thế thôi. Mà bác ấy gào lên bảo em là chỉ đc thái độ với anh em nhà em thôi. Còn k đc có thái độ như thế với bác ấy.


Giời ạ, em có thái độ j chứ. Em bảo ‘’ bác sao thế, bác ở với cháu lâu nay có bao giờ có thái độ gì với bác đâu ‘’ rồi bác ấy bảo ko ưng chỗ nào thì nói, ko ở đc thì về


Bác giúp việc nhà em là anh em họ với nhà chồng em.


Em khổ cái, là mẹ chồng em rất nghe lời bác ấy. mc j mà ko bênh con dâu, chỉ đứng về người giúp việc.


Thứ 3 tuần sau mẹ em về, chắc nhà em có bão. Chị nào có kn về ng giúp việc. giúp em với. gấp.