Người đàn ông vì mình mà thay đổi cuộc sống, công việc, nơi ở


Người đàn ông để mình vui mà khuyên mình nghỉ công việc mình không yêu thích, rồi sẵn sàng hỗ trợ để mình bắt đầu lại, được làm việc mà mình đam mê


Người đàn ông nói "Anh muốn đưa em đi ngắm nhìn thế giới", và làm điều đó thật, đưa mình đi khắp nơi, đến những nơi tốt nhất


Người đàn ông này là ước mơ của nhiều cô gái, cao to đẹp trai, thông minh, tâm lý, công việc tốt


Người đàn ông sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe mình kể về khúc mắc giữa mình với em gái, rồi giúp mình hết lòng để cải thiện mối quan hệ đó


Người đàn ông trở về nhà hàng ngày sau giờ tan sở, vào bếp vừa nấu cơm vừa hát vừa trêu đùa chó.


Người đàn ông nói "Anh yêu em" mỗi ngày


Người đàn ông viết lên tấm bảng trắng trong bếp: Anh sẽ không bao giờ buông tay


Nhưng cũng người đàn ông này, khiến mình phát điên vì những cãi vã nhỏ nhặt. Anh có xu hướng trầm trọng hóa mọi vấn đề. Ví dụ như nếu mình quên làm 1 việc gì đó trong gia đình, hay ko làm đúng theo ý anh, anh sẽ cho rằng đó là vì mình ko quan tâm tới suy nghĩ và cảm xúc của anh nên mới làm như vậy.


Người đàn ông này có xu hướng ghen tuông và sở hữu. Anh có những lý thuyết của bản thân về thứ tự ưu tiên. Theo đó thì 2 người yêu nhau luôn phải ưu tiên nhau đầu tiên, bạn bè, gia đình phải xếp sau. Cụ thể là anh đi làm cả ngày nên buổi tối và cuối tuần là phải dành cho nhau, nếu muốn gặp bạn bè thì "cố gắng" gặp lúc anh đi làm. Mà khổ nỗi anh đi làm thì chúng nó cũng đi làm chứ có rảnh như em đâu mà gặp nhau lúc đó. Thế là cãi nhau, thế là bí xị: Anh đi làm cả ngày tối về muốn gặp em mà sao em ko muốn gặp anh lại muốn đi với bạn?


Người đàn ông này rất thông minh, nhưng đôi khi anh dùng sự thông minh ấy 1 cách khắc nghiệt. Đó là anh có đủ lý lẽ để chiến thắng, và anh cần chiến thắng trong tất cả mọi cuộc cãi vã. Điều đó làm mình cảm thấy anh quá hiếu thắng mà ko cần quan tâm tới cảm xúc của người yêu


Người đàn ông này rất nóng nảy, và những lúc nóng nảy thì anh thường ko kiềm chế được hành động và lời lẽ. Anh đã nói những lời làm tổn thương tới mình rất rất nhiều. Dù sau đó anh có xin lỗi và giải thích rằng anh ko có ý đó, nhưng mình lại là đứa dễ bị tổn thương và thù dai nhớ lâu nên thực sự rất đau lòng


.... Chính anh cũng nói với mình, Anh biết là có nhiều điểm em yêu ở anh nhưng cũng có thứ em không thể chịu nổi, và anh đang cố gắng thay đổi. Mình cũng cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với anh hơn, nhưng quả thật cứ mỗi lần có cãi vã là mình ko thể chịu nổi, cảm thấy trong lòng chết dần. Mình khóc suốt và gần đây thì cái suy nghĩ bỏ cuộc càng ngày càng lớn, dù chưa đủ can đảm để buông tay


Phải làm thế nào đây? Buông tay, hay cố gắng?