Các bạn ơi, cho mình xin một lời khuyên!
Mình đã từng yêu một người rất sâu đậm nhưng sau khi đã trao hết đời con gái cho người đan ông đó thì anh ta dần xa lánh mình. Mình cảm nhận rất rõ điều này, nhưng vì yêu mình vẫn níu kéo. Với lại, mình cũng nghĩ khi trao tất cả cho anh ta mình cũng không còn xứng đáng với ai nữa nên rất sợ.
Dù anh ta có xa cách mình nhưng anh ta vẫn thường xuyên đòi gần gũi, mình muốn níu giữ nên vẫn chiều anh ta. Nhưng có một điều không ngờ tới là mình mang thai. Sau khi mình thông báo mình có bầu thì anh ta thái độ gấp nhiều lần trước đây, anh ta nói không muốn giữ con và muốn mình đi phá thai. Mình đau khổ lắm các bạn ạ, mình không thể làm như vậy được, đứa bé chẳng có tội tình gì. Bọn mình cãi nhau rất to và anh ta đã tát mình, nói mình là không biết giữ gìn bản thân h trách gì anh ta. Trong khi đó, mình và anh ta cũng yêu nhau gần 3 năm trời. Mình biết là do mình ngu ngốc nhưng khi yêu mình luôn hết lòng vì người mình yêu và mình cũng chỉ một lòng 1 dạ với anh ta vậy mà tại sao anh ta lại có thể nhẫn tâm bắt mình bỏ đi đứa con còn đang trong bụng chứ?
Mình quyết định ra đi, về thú nhận với ba mẹ mình mọi chuyện. Ba mẹ mình đều là người hiền lành, thương con, thương cháu nên không trách móc gì cả, ông bà bảo cứ đẻ rồi ba mẹ sẽ đỡ mình nuôi con. Giờ mình sinh con được hơn 3 tháng rồi. Bé đáng yêu và kháu khỉnh lắm.
Một lần đi cà phê với đám bạn cũ, mình cho bé đi cùng và vô tình gặp anh ta đang tay trong tay với một người khác. Anh ta thấy con nên chắc cũng tò mò và tranh thủ lúc cô gái kia không để ý chạy qua chỗ mình. Mình thấy anh ta tới nên liền đứng dậy ra về luôn và nói thẳng với anh ta rằng đừng bao giờ quan tâm tới mình và con nữa, cứ coi như chưa từng quen nhau. Suốt 9 tháng mình mang thai, anh ta không đoái hoài tất cả do ba mẹ mình lo lắng cho mình, mình cũng coi như anh ta đã chết rồi. Mình muốn cuộc sống của hai mẹ con mình mãi mãi không bao giờ có bất cứ mối liên hệ nào với anh ta nữa. Nếu không vì mình nhất nhất giữ con thì giờ đây đâu có một đứa trẻ đáng yêu xuất hiện trên cuộc đời này. Ngày anh ta bắt mình phá thai, anh ta đã vĩnh viễn tước đi quyền làm cha rồi.
Anh ta có đến gặp mình, xin cho gặp con nhưng mình nhất định không, thà cứ để con nghĩ rằng cha nó đã chết còn hơn là có một người cha nhẫn tâm như anh ta. Nhưng đôi khi, nhìn thấy những đứa trẻ khác quấn quýt bên cha mình cũng chạnh lòng. Mình làm như vậy có đúng không mọi người?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1