Chào các mẹ, em vừa vào đọc một lèo các bài viết ở topic: chồng quay lại với người yêu cũ của mẹ Doemontron, thấy thương mẹ ấy quá, thương em bé mới chào đời, nhưng thương chủ top hơn cả vì người lớn cảm nhận được đủ mọi cung bậc đớn đau của việc bị lừa dối, phản bội. Còn anh chồng tuy là người thành thật nhưng nhẫn tâm quá, ai lại chỉ vì muốn lấy vợ sinh con mà nỡ lôi người đàn bà vô tội vào cái chỗ trống cần lấp của đời mình. Thật đáng trách!
Câu chuyện của em cũng buồn ko kém chủ top, chỉ có điều tất cả đang ở giai đoạn chuẩn bị cưới chứ chúng em chưa có gì ràng buộc, và khác một điểm là bọn em đều đã từng rất yêu người yêu cũ...
Người yêu cũ của em là một người tuyệt vời, chuyện tình của bọn em giống như một giấc mơ mà em ko nghĩ rằng một ngày nào đó mình có được, trước đó em có yêu nhiều người, rồi muộn cũng chẳng lấy ai,vì cá tính mạnh nên em không coi chuyện hôn nhân là điều gì quá mức quan trọng để phải lao tâm tìm kiếm. Chúng em yêu nhau dc hơn năm đến giai đoạn thông báo với gia đình thì phía em vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gđ anh ấy, vì lý do củ chuối là nhà anh ấy đã hứa gả cho nhà hàng xóm, và cô gái hứa gả đó chính là bạn gái cũ của anh ta. Khi yêu em anh ấy nói rằng việc yêu cô ấy như một quán tính vì hoàn cảnh hợp lý, cô ấy ngoan, hai nhà cùng nhau mở cty làm ăn chung nên khá ràng buộc về tài chính. Chỉ vì điều này mà bố anh ấy gọi điện nói em không ra gì, bảo em già rồi ko xứng với con trai họ, xen vào gia đình họ để phá hoại hạnh phúc mà họ gây dựng cho đôi trẻ...vv....vv......Người yêu em về nhà và tuyên bố ko lấy ai ngoài em, nếu ko lấy em sẽ ko lấy ai nữa. Bố anh ấy phản ứng tiêu cực với em rất nhiều nhưng em chỉ lễ phép nói rằng anh ấy chủ động, còn cháu ko biết chuyện hứa hôn của hai gia đình...v...v....Rồi anh ấy bỏ nhà đi mấy tháng, chỉ lẽo đẽo theo em, còn em thì rất buồn, yêu anh ấy nhưng thương bố mẹ mình, em có lỗi gì đâu mà họ nỡ hiếp đáp em như vậy. Cuối cùng khi bố anh ta làm phiền em quá nhiều, hẹn e gặp mặt nữa, em phải hứa với ông ta rằng sẽ ko bao giờ gặp anh ấy nữa, lúc ức chế nhất em còn nói là: bác yên tâm, cháu không bao giờ muốn làm dâu trong một gđ như gđ bác đâu ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1