tôi viết vài điều tâm sự ở đây vì tôi chẳng biết nên tam sự với ai cho vơi bớt nỗi lòng. Mong các bạn tư vấn cho tôi với. Tôi làm bộ đội công việc tương đối thuận lợi, và tôi cũng thường xuyên quan tâm đến gia đình. Vì chiều vợ tôi đã mua đầy đủ cả laptop và điện thoại di động tốt cho vợ dùng. Vậy mà tôi không ngờ từ năm 2009 đến nay vợ tôi thường xuyên chat và có quan hệ yêu đương với một người có tên là Phạm Văn Đức sinh ngày 30 tháng 9 năm 1983 con của ông Phạm Văn Giang ở Lương Tài, Bắc Ninh, hiện đang sống ở Brno, Cộng hòa Séc. Vô tình tôi phát hiện ra mật khẩu địa chỉ chat của vợ tôi và tôi hoàn toàn chóng với rất nhiều những tin nhắn như sau: em da khoc rat nhieu khi em nghi va anh em uoc gi duoc nam trong vong tay cua anh de noi nho nho va tai anh de duoc hoi am cua anh bao trum lay em de duoc anh che cho nhung khong co anh ,em nghen ngao voi nuot di cam xuc vua dang len cam giac that trong trai em khong ngu duoc vi cu nham mat lai nho den anh biet bao gio em moi co the gap lai anh xa voi qua phai khong anh co nhung nho nhung thuong yeu cu voi vang xen lan de nen trong suy nghi cua em em muon tron khoi em em muon no bien mat khoi dau em nhung tai sao em lai dau don nhieu hon nhu the nay ...uoc mo uoc mo chi la dieu qua a voi nhung em van se tin va hy vong du kho khan du cho doi trong vo vong em van se cho anh. Tôi liền vào hòm thư và phát hiện ra địa chỉ facebook của anh ta và tôi đã biết được ngày sinh, địa chỉ của hắn. Tôi về mở thử máy điện thoại của vợ vẫn khóa bàn phím lâu nay thi ôi thôi hơn 500 tin nhắn yêu đương, có nhiều tin nhắn rất tục tĩu và mang tính dâm dục. Thậm chí có cả ảnh hai người đi hú hí với nhau trong đợt về chơi ở nhà một người bạn ở Quảng Bình (nói dối tôi là đi cùng đoàn học cùng lớp). Tôi nói cho vợ hay thì nhận được câu trả lời là em không làm gì quá đáng cả (thế nào mời là quá đáng đây?) Giá như tôi được biết một ai đó học lớp D K17 trường cao đẳng giấy Bãi bằng đi cùng đợt để kiểm chứng thì tốt biết bao nhưng giờ không làm sao mà điều tra được dù tin nhắn giành giành và có hình chụp ở biển của hai người ( nhưng vợ tôi vẫn cãi). Có ai lớp D K17 trường cao đẳng giấy đi chơi cùng đợt với vợ tôi ngày 24 tháng 4 năm 2011 ở Quảng Bình có thể giải đáp cho tôi nghi ngờ này được không? Tôi xin chân thành cảm ơn và xin nói thêm rằng dù biết vợ như vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn rất yêu và đang chìm trong đau khổ đây.