Tôi đang gặp phải 1 chuyện rất đau lòng và khó xử, mong anh chị dành chút thời gian đọc, để tôi có thể xin ý kiến của các anh chị đi trước, đã lâm vào hoàn cảnh giống như tôi.
Tôi xin giới thiệu những người trong gia đình tôi để anh chị có thể hiểu rõ hơn:
1. Ba tôi: 48t , hiện đang mắc 1 chứng bệnh trầm cảm, ko thể để cho ba tôi biết những chuyện đau lòng.
2. Mẹ tôi: 48t , là người phải chịu nhiều sức ép và đau khổ từ phía ba tôi, rất nhẫn nhịn , là 1 người mẹ tuyệt vời.
3. Tôi: Nam 27t , có vợ, 2 con, 1 người biết thương yêu gia đình. ( ở 1 nhà riêng)
4. Em ruột tôi: nữ 24t , lấy chồng đc gần 4 năm, có 1 con gái 1 tuổi ( ở 1 nhà riêng)
Sau một thời gian theo dõi gia đình em gái, tôi bỗng thấy gia đình nó ko bình thường, vợ chồng nó rất hay cải nhau , và em gái tôi tỏ vẻ ko bình thường, ko coi chồng của nó ra gì, tôi mới âm thầm tìm hiểu sự tình. 1 sự thật quá kinh khủng khi tôi mở cái mail của em gái ra coi, em gái tôi ngoại tình. Vì tôi coi lại đc những dòng chat của nó với 2 người tình của nó. Thật sự quá bàng hoàng, tôi ko biết tại sao em tôi lại như vậy, tìm hiểu kĩ hơn thì tôi mới biết là quan hệ chăn gối của vợ chồng nó ko đc như ý, chồng nó thì hơi nhu nhược, tính tình hiền lành quá mức.
Khi tôi biết đc chuyện này lần thứ 1, tôi đã nói chuyện với em gái tôi, nói nó là “ nếu mà chuyện vỡ lỡ ra chắc ba mẹ sẽ đau khổ và nhục nhã đến chết mất, hay bây giờ , nếu mày cảm thấy ko hạnh phúc thì li dị đi, rồi mày muốn làm gì thì làm, thà mày li dị ba mẹ đỡ nhục nhã hơn, còn ko thì mày nên chấm dứt ngay nhưng chuyện này lại” em gái tôi nói “nó sẽ ko như vậy nữa, hứa sẽ chấm dứt”
Nhưng chỉ 2 tháng sau, tôi lại 1 lần nữa điều tra nó, thì nó vẫn tiếp tục, nhưng lén lút hơn thôi.
Và bây giờ , tôi là người anh, ko biết phải làm sao để có 1 cách giải quyết êm thắm nhất, mong anh chị có thể giúp tôi suy nghĩ 1 cách nào để giải quyết chuyện này êm đẹp ko?
Lần thứ 1 tôi còn lo cho gia đình nó. Chứ lần thứ 2 tôi chỉ muốn làm cách nào để cho ba mẹ tôi khỏi phải đau lòng.
Chuyện này chỉ mình tôi và nó biết, tôi ko biết phải làm sao, muốn kể cho mẹ tôi nghe, nhưng tôi lại sợ mẹ tôi đang phải chịu cực khổ khi ở với ba tôi, nếu kể cho mẹ nghe (ko thể kể cho ba tôi nghe) mẹ lại đau lòng mà ko giúp gì đc, thì càng đau lòng hơn, chắc sống ko nổi. Nhưng anh chị tôi có nên nói cho mẹ tôi nghe hay ko?
Xin anh chị cho tôi vài ý kiến, để tôi có thể vượt qua chuyện này