Em đang đi du học nc ngoài thì lỡ kế hoạch nên phải cưới , bây h đang bụng bầu 2 tháng .Nhà chồng em ở Hn , mỗi tuần bố chok gọi điện sang hỏi thăm sức khỏe 1 lần còn mẹ chok thì ko bao giờ , hằng ngày mẹ chồng em dậy và đi xe máy đi chơi rồi đi đánh bài với bạn bè từ 8h sáng , ngày nào cũng thế , bố chok em thì hiền quá , lại nhu nhược , trc kia cũng làm to nhưng h đã về hưu , ngày nào cũng tự nấu ăn 1 mình vì chok em cũng phải đi làm cả ngày . mẹ chok 1 tháng có khoảng 50 tr tiền cho thuê nhà chung cư, mĩ phẩm hàng hiệu với thực phẩm chức năng chất thành kho , quần áo thì có 3 cái tủ trong nhà , thậm chí tủ phòng 2 vc em chỗ nào cũng xếp quần áo của mẹ chồng em nhưng mỗi lần em về lại nhắn tin nhờ mua đồ này đồ nọ nhưng ko thấy gửi tiền trả .
E biết là mình làm dâu nên e ko bao giờ phàn nàn gì trc mặt chok , nhưng cứ thế này thì khó sống quá .