Các chị em ơi, nói ra thì hơi xấu hổ chút nhưng vì nhiều suy nghĩ đắn đo quá và muốn ai có cùng hoàn cảnh giống mình vô đây tâm sự.
Ngực em nhỏ quá ạ...nhìn trước sau như 1 ý, lúc đầu thì cũng ko suy nghĩ gì, nhưng rồi sau khi lấy chồng, chồng em và em cũng yêu nhau 10 năm nay mới cưới, tuy nhiên trong khoảng thời gian đó cũng chia tay 2 -3 lần rùi, mỗi lần đó chồng em cũng có tình yêu mới, mà như em được biết thì các tình yêu đó ai cũng có V1 hoành tráng lắm ý...hic
Chồng chưa bao h chê, nhưng thỉnh thoảng hay trêu em là em rất "chung thủy"...chống rất ít khi sờ ngực em...chắc nhỏ quá nên ko thích :Sick:...em cũng ko vấn đề gì, tuy nhiên hôm rồi chồng đi vắng, em lấy laptop chồng ra xem, thấy bên trong toàn ảnh sexy, mà forcus chủ yếu vào V1 của các em người mẫu....hic, em nghĩ chắc do ngực mình nhỏ quá, nên ông ý thích ngắm gái bự :RaisedEye....giờ chưa có vấn đề gì nhưng về lâu dài chắc chồng em thế nào cũng cặp bồ với mấy cô bự bự quá...
em có nói với chồng em là hay em đi bơm ngực nhé, anh phản đối liền...em biết mấy ông ích kỉ thì vậy đó, có chị nào giống tâm trạng em ko ? có tình cảnh giống em ko ?