Các mẹ Wtt à, ca này của con bạn mình, các mẹ cao thủ có thuốc gì an thần cho nó không. Cả tuần này mình biết chuyện của nó, an ủi dỗ dành cô bạn mà thương quá đi thôi'
Học hành đàng hoàng, con nhà tử tế, công việc ổn định, nhiều chàng theo đuổi. Có lúc, mình thầm ghen tị với nó. Vậy mà, chịu quá nhiều khổ cực vì lấy phải thằng chồng không ra gì. Lúc mới yêu, giới thiệu cho mình, mình đã can ngăn rồi. Dân kỹ thuật, làm xây dựng, nghề nghiệp không ổn định, phức tạp, nhìn không chín chắn (chỉ hơn bạn mình một tuổi).
Rồi thì cuối cùng cũng cưới nhau, ở một cái nhà chung cư nhỏ (thôi thì cũng đỡ tủi cho nó là có nhà cửa đàng hoàng), nào ngờ về sau nó bảo nợ 1/2 cái nhà đấy, nên phải nai lưng trả nợ. Hết nợ riêng, lại đến nợ công, lão này làm ăn thiếu kinh nghiệm, nên bị thua lỗ cả mấy trăm triệu, cả mấy năm trời gia đình sống trong thấp thỏm sợ bị xiết nhà, trả nợ.
Hết chuyện tiền, giờ sang chuyện tình, chàng này trước nối tiếng đào hoa, lăng nhăng lắm. Ở trọ và sống thử với một cô, một hai đòi cưới nhau, sau rồi đi xem tuổi, bảo không hợp, lấy là chết, thế là mới bỏ. Chuyện này thì chàng dấu tịt, sau này bạn mình biết được, phát điên, khóc dở mếu giở, trong khi nàng nhà mình thì quá tin tưởng, yêu quá ngây thơ, không hề biết, bỏ qua lời khuyên của gia đình, bạn bè để cưới. Phải mất khá lâu, thì nó mới bỏ qua được chuyện này, nó đau bởi nó nghĩ QH trước hôn nhân là một chuyện, sống thử thì quả thực là ngoài sự tưởng tượng của nó, một bên là nhu cầu sex, một bên là muốn kết hôn với người khác rồi, như thế là đã xác định nghiêm túc. Tự nhiên làm vợ hai người khác, đau là đau quá đi thôi. Đau hơn nữa là chàng mới hơn 30 mà còn kêu than bất lực, ****, chắc trước sống thử với con NYC, phá hàng ghê quá, nên giờ hết đạn, súng không lên nòng được.
Thằng chồng này làm công trình, vẫn đi suốt, giờ này lại đang vi vu Đà nẵng, hỏi thì bảo vẫn thỉnh thoảng gọi điện về, tiền gửi về đều cho gia đình, nhưng thấy nó một mình chăm lo 2 đứa con ở nhà, tuổi xuân dần đi qua, đầu 3 rồi, chán mà chẳng biết động viên bạn thế nào cả. :(
Nó nói tao ngu thì tao chịu...chỉ thương con tao thôi.