Đọc caí topic này chị e cho comment nhé, hy vọng ko phải chỉ là ý tưởng "điên rồ" chẳng có hồi kết đẹp.
Đêm qua bạn của con gái "xin ngủ nhờ bác 1 giờ trong lúc mẹ con chưa về". Hai đứa nằm ôm nhau ngủ ngay tức thì vì học mệt.
Mẹ của bạn về đón con bé thất thểu đang buồn ngủ ra về.
Tối dạy thêm tiếng Anh rồi laị suy nghĩ: "Tại sao ko?" và topic này chính là sản phẩm.
Mục đích trong sáng 100%, ko vì một cái gì xấu xa, trái với đạo lý, trái với lương tâm và ý nguyện của những người tham dự.
Một mình hiện đang nuôi hai con rất vất vả, nhưng mình lo cho con gái nhiều hơn. Con trai thì gần bố, lúc nào cũng muốn chia sẻ nói chuyện và đi ngủ ôm bố mới được.
Thương con bé vì ko thể ôm bố ngủ được nên nhân sự việc tối qua mới ao ước và mong muốn được các mẹ các cô FA ửng hộ.
Nếu SM nào có con gái hay trai khoảng 8-13 tuổi mà cuối tuần cảm thấy vất vả quá với con thì chúng ta làm một cuộc trao đổi. Cho tụi trẻ qua chơi với nhau, ngủ cùng nhau, và mẹ ngủ lại cùng với con gái ở phòng bên, còn con trai thì quảng qua phòng ngủ với mình.
Có thể cùng đi mua đồ nấu ăn chung, con trai thì chơi bóng đá, con gái chơi cầu lông với con gái mình.
Ngoài ra trong một môi trường 3 bố con mình chỉ nói tiếng Anh với nhau nên các mẹ các cô và các con sẽ có cơ hội học hỏi cọ xát tự nhiên. Hai nhóc nhà mình tiếng Anh rất chuẩn nên có thể thoải mái đối thoại với các mẹ các cô và các con.
Cô nào FA có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp cũng welcome. Có thể học tiếng Anh cả ngày hiệu quả và ko căng thẳng chút nào khi gần 2 nhóc nhà mình. Đổi lại là nằm ngủ nướng và tâm sự với con gái mình.
Ai thấy ý tưởng này hấp dẫn muốn cùng trải nghiệm thì nhắn tin cho mình để trao đôỉ thêm.
Cám ơn mọi người đã đọc và xin để lại những ý kiến tích cực.
Ai đó muốn ném đá thì xin phép mình có đủ rồi và ko có nhu cầu lượm thêm nữa.