Tôi kết hôn được khoảng hai năm, cuộc sống vợ chồng vẫn mặn nồng, hạnh phúc.


Mãi cho đến gần đây. Tôi vô tình phát hiện chồng có một thú vui "tao nhã", đó là anh rất thích ngắm ảnh mát mẻ, nội y nóng bỏng của nàng “ Nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh.


Việc xảy ra khá thường xuyên, chồng tôi cũng công khai cho vợ xem, không quên xuýt xoa là sao cô ấy đẹp thế, gợi cảm thế.


Mặc dù rất giận nhưng tôi không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.


Tôi tự hỏi, tại sao chồng tôi lại thích xem những ảnh mát mẻ của Ngọc Trinh như vậy? Có phải tôi đã hết đẹp và hấp dẫn đối với anh. Lấy vợ rồi mà vẫn mê mải ngắm “gái” nóng bỏng, trần trụi, chẳng chóng thì chầy cũng chán vợ, “thói ăn phở” nhen nhóm từ những thói quen tưởng chừng như vô hại này. Duy nhất chỉ có chồng tôi, hay các ông chồng trên đời này cũng thế ?


Sau nhiều ngày im lặng, tôi quyết định trò chuyện với chồng, hy vọng có thể giải tỏa bức xúc cũng như nhận được sự chia sẻ từ anh.


Chồng tôi trả lời một cách khá thoải mái và ...thật thà : “anh thấy Trinh vừa đẹp vừa thông minh “đủ dùng”, đàn ông thích phụ nữ đẹp, nóng bỏng là chuyện thường. Chiêm ngưỡng cái đẹp không lẽ cũng có tội? Chỉ có mấy bà cô già, bụng ngấn mỡ, da rạn là giỏi gato, đáng nhẽ vợ còn phải học hỏi Ngọc Trinh để đẹp hơn, quyến rũ hơn trong mắt chồng thay vì ghen tuông vớ vẩn”.


Sau hôm đấy anh còn hăng hái giúp vợ “làm đẹp” một cách nhiệt tình, thậm chí còn muốn tôi đi tắm trắng – mà theo lời anh – da trắng mặc gì cũng thấy đẹp, thấy sang. Nghe mà chạnh lòng, hóa ra bấy lâu tôi “ kém sang” trong mắt anh.


Tôi không cảm thấy hạnh phúc khi được chồng quan tâm, mà trái lại tôi thấy tổn thương lòng tự tôn đàn bà ghê gớm. Tôi phải lấy Ngọc Trinh như hình mẫu để noi theo? Và liệu những phút giây chồng vợ anh có tưởng tượng là đang gần gũi với “hình mẫu” mà anh yêu, anh thích? Những ý nghĩ đó làm tôi như muốn phát điên. Ngoại tình trong tư tưởng là một loại ngoại tình đáng sợ, bạn cứ thử tưởng tượng, chồng bạn có một “ngăn tủ” bí mật, gửi gắm vào đó cảm xúc, nuôi dưỡng sự khao khát một “ hình mẫu” – Tàn nhẫn hơn cả ngoại tình thể xác.


Tôi giận chồng nhưng không dám biểu lộ vì sợ mối quan hệ chúng tôi xấu đi, nhưng không thôi bị những suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm, hành hạ.


Đẹp như Ngọc Trinh ai chả muốn, tôi là phụ nữ thấy còn mê mẩn, ước gì mình đẹp như cô ấy.


Nhưng muốn đẹp cũng phải có tiền, chồng tôi đâu phải là một “ ông” đại gia, dát lên người tôi hàng hiệu đắt tiền, mỹ phẫm ngoại, một bước lên xe hơi, được đi nước ngoài như đi siêu thị… .


Chồng tôi ngày ngày vẫn đòi hỏi cơm dẻo canh ngọt, chu toàn cho bố mẹ 2 bên. Tôi vẫn phải đánh vật với hàng núi việc ở cơ quan, đối đầu những áp lực như bao phụ nữ có học thức, nhan sắc “đủ dùng”, làm ra những đồng tiền bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Tôi lấy đâu ra thời gian để “học hỏi” Ngọc Trinh đây?


Tại sao hầu hết đàn ông đam mê vẻ đẹp bên ngoài mà quên đi vẻ đẹp tâm hồn? Tại sao phụ nữ “ ở không” và xinh đẹp thì được yêu chiều, tán tụng? Phụ nữ hi sinh cho chồng, cho con đến khi già, xấu lại bị chê trách là không biết làm đẹp? Là NGU DẠI? Tôi có nên “KHÔN” như Ngọc Trinh để không phải nuối tiếc? Trinh ơi, làm đàn bà như em mới thật SƯỚNG, mới đúng là hồng nhan bạc triệu.