- Suốt ngày ngồi gặm nhấm những tâm sự của các mẹ, cảm thông cùng, phẫn uất cùng, buồn cùng, khóc cùng, vui cùng...
- Đã ngấm nghĩ suốt
Kêu gọi các mẹ, và các bố, những người đang có suy nghĩ hoặc chưa nghĩ đến, hoặc chưa phát hiện ra chồng/vợ mình đang ngoại tình lập tức dừng ngay những suy nghĩ đó, thực hiện triệt để phương châm mà chúng ta luôn nhắc đi nhắc lại "MẮT KHÔNG THẤY, TAI KHÔNG NGHE, TIM KHÔNG ĐAU"
Hãy đừng:
- Cố soi xem hôm nay chống/vợ chúng ta đi đâu, làm j, với ai
- Cố lục điện thoại, email... để biết được xem người ấy có làm j sai trái ko
- Dừng mọi suy nghĩ về chuyện ngoại tình của đối tương
- Cáu gắt, bực mình khi người ta nhìn,xem, bình luận về 1 người thứ 3 nào khác dù đó có là cô hàng xóm,cô đồng nghiệp hay minh tinh Nilco Kidman hay abc nào đó, kệ nhé, miễn lăn tăn
- Nhất nhất là ko thuê thám tử j nhé, tiền mất, tim đau tình tan, ta tàn tạ
- Có những suy nghĩ cực đoan về bản thân, cuộc sống, gia đình---> tuyệt đối tập cách chặn các suy nghĩ này lại (khó đấy, nhưng phải tập nhé)
Mà hãy:
- Sống vui tươi, miễn là chồng/vợ ta yêu ta, quan tâm đến ta, vẫn vì ta, khi ta cần vẫn ở cạnh ta
- Sống vì mình, tự cho mình những thú vui riêng, những không gian riêng, bạn bè riêng, nói chung những khoảng trống mà ta nói không với chữ chồng/vợ, chỉ bí mật của riêng ta thui
- Luôn đẹp, chỉnh chu, ta có yêu ta thì người khác mới yêu ta, nhớ nhé
- Cho phép mình bình luận, ngắm nhìn những cái đẹp khác ngoài chồng/vợ ta (dĩ nhiên chỉ ta bít,hehe)
- Update kiến thức sống, sở thích, những niềm quan tâm khác
- Luôn chia sẻ với chồng/vợ, luôn nói câu "em/anh yêu anh/em" với người ấy của mình. Cố gắng loại bỏ tình trạng 2 người lạ sống chung 1 nhà. Dù ko tiếp xúc nhiều nhưng phải chất lượng
- Update kiến thức về s-e-x (cái này khuyên chân thành, các mẹ đừng cười nhé,hihi)
- Đọc thêm sách về tâm lý đàn ông/phụ nữ, gia đình, sách triết lý về cuộc đời để sống có ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn
Nhưng hãy:
- Luôn nhắc nhở, nhắc nhở và nhắc nhở chồng/vợ về quan hệ chung thủy trong vợ chồng, về tình yêu đẹp của 2 chúng ta, về hạnh phúc gia đình đang có
- Thỉnh thoảng tỏ ra ghen 1 tí, cho dễ thương và cũng là để nhắc nhở
- Luôn có thái độ ko dung túng cho việc ngoại tình, bồ trong bồ ngoài (cái này là tỏ ra nhé, để chúng hắn có vấn đề j thì cũng khuất mắt trông coi)
Và luôn nhớ:
- 99% (tớ cứ chừa 1% chứ tớ thì tớ tin là 100%) đàn ông sẽ ngoại tình và chắc chắn ngoại tình khi có cơ hội
- Điểm khác nhau còn lại là phản ứng với cuộc ngoại tình đó sau khi đã ngoại tình. Nếu bạn có thái độ dung túng với chuyện ngoại tình thì chắc chắn người ấy sẽ chẳng tôn trọng bạn đâu. Luôn phải cho nguỳoi ấy hiểu,lên giây cót ngoại tình là sẽ mất hết. Chả sớm thì muộn cũng sẽ chán ý mà. Một số đàn ông/phụ nữ sẽ thấy ăn năn, hối lỗi, và về chiều vợ/chồng hơn. Thôi thì đây cũng là 1 điểm tích cực
- Ngoại tình ko có nghĩa là ko còn yêu bạn, người ta cần 1 chút gió mới trong cuộc đời, dù có là trên mặt tư tưởng hay thể xác. Ai cũng là con người mà, nhất là đàn ông thì càng dễ sa ngã dù bạn đẹp hay bạn giàu, bạn duyên dáng, bạn quyến rũ...thì chồng bạn vẫn cứ ngoại tình
Cuối cùng, tôn chỉ của tớ là "Nói không với ngoại tình nhưng đưng coi nó là chuyện ko thể chấp nhận được. Sẽ có lúc chính bạn hoặc người bạn đời của bạn sa ngã, hãy cương quyết nhưng cảm thông, ai cũng là con người, cả bạn, cả ngừoi bạn đời của bạn, chúng ta đang sống, và sống là phải có cảm xúc..."
Tớ nói này ra, ko phải chỉ là lý thuyết, vì tớ thấy rất đau lòng khi các topic chồng/vợ ngoại tình quá nhiều. Tớ mong là chúng mình xác định đc trước những tư tửong này, để sống được dễ dàng hơn. Để khi có chuyện j xảy ra, nó cũng không phải là tận cùng của cuộc sống. Tránh đừng biết nhiều quá, để tự làm khổ mình. Hãy trân trọng những j minh đang có, trân trọng cuộc sống hạnh phúc của mình. Đừng hết lòng vì cái j quá để rồi thất vọng nhé, hãy sống cho mình nữa. Xác định sống như thế này là khó, bản thân tớ cũng đang trong giai đoạn học để sống như thế này...
Hy vọng là các bạn sẽ cảm nhận được 1 cái j đó sau những j tớ tâm sự. Chúc nhà mình luôn vui