Trước đây e cứ nghĩ, đến tuổi 30 thì phải già lắm rồi, chững chạc lắm rồi, thế nhưng bây gìơ ngoài 30 tuổi tính tình e vô tư và suy nghĩ vẫn rất trẻ con. Đôi lúc muốn ra vẻ cho mình ra dáng người già một tí mà ko được.
Vào mục tâm sự, e thấy rất nhiều topic nói về chuyện ngoại tình, nhưng chưa bao giờ e nghĩ có lúc mình cũng rơi vào hoàn cảnh này.
E bắt chước chị Sóc bên kia, tạm gọi tên đó là Cáo nhé ,vì đó là con Cáo chính hiệu ạ !
Chẳng là, cũng vì tính ham chơi của em nên đợt Đoàn TN công ty tổ chức đi từ thiện ở miền núi- e đã dụ dỗ lôi kéo thêm mấy đứa nữa đi cùng cho mình đỡ lẻ loặcHôm đó thật là vui, bọn e đi từ thiện rồi chơi những trò chơi cực kỳ “oái oăm”- toàn bắt nam nữ 1 đôi ý ạ ! Khủng khiếp nhất là chơi trò bịt mắt bắt dê, e bị 1 thằng túm tay kéo lên phải chơi bằng được.Lúc đầu e dứt khoát không chịu, nhưng thằng kia trợn mắt bảo :” Một là chị tự nguyện hai là em sẽ …bế chị lên “.À, e quên chưa nói với mọi người công ty e rất đông, làm ở nhiều địa điểm khác nhau nên có những người mới gặp lần đầu tiên chả biết ai với ai cả. Thằng đó nói xong là nó định xông lên bế e thật, e hãi quá đành phải nhảy vội lên tham gia cho xong chuyện.
Sau vụ đi chơi đó, cả công ty e chơi FB rào rào,kết bạn loạn xì ngầu.Một hôm đang e đang đi đường, thì cái thằng bữa trước định bế e chơi trò chơi í ạ, nó nhảy vào FB của e gọi :
C: Này, bà chị.
E: Gì thế ? Thằng kia, mày có hoa mắt không, trông chị trẻ như này mà mày gọi bằng…chị à ? ( Cái này là e nói đùa thôi, tính e vẫn nhí nhố như vậy đấy)
C: Thế giờ chị muốn e gọi như thế nào ?
E: Còn thế nào nữa, từ nay cấm gọi chị, gọi bằng …bà luôn đi.
C: ặc…Chị năm nay bao tuổi rồi ?
E: Chị trẻ lắm, mới có 33 thôi.
C: Ôi, tưởng gì. Chị chỉ bằng tuổi e thôi.
E: Thật ko đấy ? Ko khéo già đầu rồi lại bị trẻ con nó lừa
C: Bó tay với bà, ko tin hỏi mọi người ở cty mà xem.
…..v.v ..Sau đó là chuyện trò linh tinh đủ kiểu..Hỏi ra ngày xưa e với Cáo cũng học cùng trường nhưng không biết nhau. Từ hôm đó, e chăm chỉ lên FB đến ngạc nhiên. Mà cứ lên FB là e với Cáo lại chat chit – nhưng toàn nói chuyện theo kiểu “ xỏ xiên” mới bực. Cứ ông tôi-bà tôi loạn cào cào, nên chẳng bao giờ e nghĩ sẽ có ngày e thích con Cáo đó cả .
Có đợt, e bị áp lực công việc stress mất gần 1 tháng, lúc nói chuyện với nhau e buột miệng bảo bị xì trét mệt quá, đang đau đầu chết mất- tối pải đi xả xì trét thôi.
C: Tối bà đi xả xì trét ở đâu ?
E: Bạn tôi đang rủ đi đạp vịt ở công viên.
C: Bạn trai à ?
E: Ông bị sao đấy ? (nghĩ bụng hỏi ngu thía, đi với zai để chồngg nó đánh tao nhảy ngược lên à )
C: Stress thì ra bể bơi mà đi bơi ấy, đạp vịt như dở hơi.Tôi bị stress là cứ ra bể bơi ngâm mình ở đó, đảm bảo đỡ ngay.
E: Ặc…Tôi đâu biết bơi ( Cáo nói câu này làm e giật mình, vì e cũng rất thích bơi, hoặc đi biển)
C: Vậy còn cách nữa bà có muốn thử ko ?
E : Cách gì nói nhanh chị nghe xem nào ?
C: Bà ra đường quốc lộ, hái ít lá trúc đào rồi vò nát ra cho vào miệng…