Gửi các mẹ,


Hôm nay em rất là bối rối khi phải xin lời khuyên, em năm nay 28 tuổi lấy chồng được gần 1 năm, hiện đang kế hoạch nên chưa có em bé.


Vợ chồng em nói chung sống cũng khá hòa thuận, chồng em cũng rất thương em, tuy nhiên công việc của em thường phải tiếp xúc với khách hàng, trong đó có một bạn nam thua em tầm 5 tuổi nhưng là con của khách hàng vip lần nào em đến cửa hàng cũng gặp. mới đầu em chỉ thấy bạn ấy đẹp trai mặt hơi lạnh lùng, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc bạn ấy lại chủ động tiếp chuyện, mới biết bạn ấy dạng típ người ngoài lạnh trong nóng. lần nào gặp nói chuyện với bạn em cũng cười típ cả mắt, em cũng nghĩ như đứa em, nhưng ko hiểu sao dạo này dù ko có công việc gì em cũng lấy cớ đến chỉ nhìn bạn ấy thôi, mà ko đến được thì em lên face ngắm. Em thường tự xin lỗi chồng sau mỗi lần như vậy, chồng em lại bảo trai đẹp em ngắm có sao đâu, anh ra ngoài đường thấy gái đẹp cùng ngắm mà. Nhưng nó kéo dài cả 4 tháng rồi.


Quan trọng là hôm qua em lại mơ thấy bạn ấy tỏ tình mà tim em đập thình thịch luôn, gần như quên mất mình có chồng. Sau đó là em không làm gì được nữa cứ suy nghĩ lung tung, mấy mẹ cho em lời khuyên làm sao dập tắt được mấy cái tư tưởng vớ vẩn đó đây !!