Chào các bố, các mẹ!


Lâu rồi ko vào webtretho, hôm nay cũng vẫn ko có ý định vào vì tâm trí e đang rã rời hết cả chẳng biết có viết nổi hay không... nhưng rồi vào đọc tâm sự của các mẹ khác có chồng ngoại tình, thấy mình nên share và đang rất cần được share...


Em hiện giảng viên TA tại một trường ĐH, lấy chồng đã hơn 3 năm, 1 con gái gần 3 tuổi. Tưởng là hp, ngon lành lắm rồi thế mà sự tình nó lại thành ra thế này đây ạ...


Chồng e hiền, chịu khó, trung thực (xét về mặt xã hội thôi), gia trưởng, hơi lười việc nhà... Từ ngày còn yêu đã thể hiện kém lãng mạn, thiếu tinh tế, em vẫn yêu vì được cái bản chất là người tốt và cũng vì em yêu vì chỉ biết là e yêu hắn thôi.


Ngày còn yêu, em học trên HN, hắn ở nhà được bà mợ giới thiệu cho 1 em làm cùng cơ quan của mợ (vì mợ ko biết hắn và e yêu nhau), hắn ở nhà gặp gỡ hẹn hò con kia. Sau vài lần nói với gđ là ko hợp. Chuyện này e ko hề biết, cho đến sau khi lấy nhau về. Nhưng biết rồi e ko chẳng đay nghiến chồng làm gì vì về pháp lý lúc đó, đôi bên tự do ko có ràng buộc, còn về mặt tình cảm thì dù cay cú nhưng nó cũng là chuyện đã qua, nhắc lại chỉ làm gđ mất hp...


E và hắn cưới, con kia cũng lấy chồng rồi. Tức là cả 2 bên đều đã có gđ, con cái đàng hoàng, vậy mà...


E có thai được mấy tháng, 1 hôm vô tình đọc được tin nhắn con kia gửi cho chồng "Đi ăn tối với e nhé", e nhắn lại "Hnay a bận rồi", nó "Tối nay a phải trực à?", máu e bốc hết lên đầu rồi, hai đứa nó đã liên lạc và gặp gỡ nhiều lần rồi chứ chẳng phải lần đầu tiên, e hỏi chồng, hắn tìm mọi lời chối bỏ mối quan hệ với con đấy. Thời gian này e còn phải đi học trên HN nên ko thường xuyên ở nhà, trời mà biết chồng e và con kia đã làm những gì... vậy mà e tin chồng, vì con e trong bụng, e cho qua "A liệu mà sửa đổi"...


Lần thứ 2, con e gần 1 tuổi, vì công việc nên mẹ con e phải chuyển vào ở trong ngoại (chỗ làm của e xa nhà chồng khoảng 20km, nhưng lại gần nhà mẹ đẻ), chồng e 1-2 ngày mò vào với vợ con 1 lần. Một tối, e về nhà chồng. Khoảng 10h tối, tin nhắn máy chồng e "E đang ở .... rồi." Lại là con kia. E ko tin nổi mắt mình, nó nhắn như vậy hẳn mọi người hiểu 2 đứa nó vẫn liên lạc với nhau. E nổi điên lên với chồng, và hắn đốp lại bảo ko có gì rồi thì bảo e "như loại thần kinh" vì phản ứng như vậy. E lại ko tin nổi vào tai mình, e bỏ sang nhà BMC. BMC hỏi chuyện e kể lại, BMC cho rằng vẫn đề cũng chưa có gì, chỉ là ghen tuông bóng gió. Chồng e chạy sang xin lỗi e, đêm hôm e chẳng muốn làm to chuyện nữa, nhất là có BMC ở đó. Về nhà chồng hứa ko liên lạc gì với con kia nữa. E lại nhủ mình, thôi thì đàn ông, con kia (mặc dù đã có chồng con) nó lẳng lơ mồi chài thì khó tránh khỏi ko liên lạc, nhắn tin lại cho nó. Vậy là e tin chồng 1 lần nữa để gd e được hp. À cũng phải nói thêm là hôm sau e đi làm có gọi cho con kia, e vừa mới bảo nó "Chồng tôi có vợ con đàng hoàng rồi, chị liệu mà cư xử" vậy mà nó dám nói e là "Chuyện của tôi với chồng chị ko cần chị giải quyết" rồi nó cúp máy. Các bố mẹ nghĩ có điên ko? E gọi lại định sỉ vả cho nó 1 trận nhưng nó tắt máy rồi...............(rồi thì e lại cho qua).......


Và cho đến CN tuần vừa rồi, e vô tình đọc máy chồng (trong hộp thư đi, bình thường hắn cài chế độ ko lưu để dễ xóa dấu vết mà, cách đó khoảng 1 tuần e bí mật cài đặt lại) E chết điếng người, 13 cái tin nhắn chồng e gửi cho con kia, toàn những lời mùi mẫn, an ủi nó vừa bị sảy thai, nào là "thời gian qua a ko ở bên để e của a phải buồn, a xl" nào là "htrc thấy e bảo mệt a cũng đoán là e có e bé" "dẫu biết rằng cố quên lại càng nhớ, a nhủ lòng cố nhớ để mà quên" bla, bla, bla... Sụp đổ hết rồi. E gào lên, nó còn giả lả "để a xem nó nhắn gì?" tưởng là e đọc tin nhắn con kia gửi đến, e điên tột cùng, mất luôn bình tĩnh "thằng chó (bốp) toàn là m gửi cho nó chứ nó nó nhắn cái gì nữa!" nó cố giằng lấy cái đt, xóa hết mấy cái tin nhắn ấy đi. E gọi cho BMC về chứng kiến sự khốn nạn của nó, BMC về khuyên can e, rồi nó nhận lỗi- thề thốt trước mặt ông bà, nhưng nó còn cố ngụy biện thế này "tại htrc đọc trên báo nên gửi cho nó"- ý là cái tin nhắn thơ thẩn kia ấy ạ, nó vẫn tưởng e chưa đọc hết mọi cái.... e thấy chối tỷ quá, thấy nó đốn mạt quá....


Bây h thì e đang rã rời hết cả rồi. E chưa trình bày hết diễn biến về sau nữa vì vừa viết vừa uất hận ứa nước mắt.... Các bố mẹ share với e nhá, bầu trời của e đang âm u giông bão hết cả rồi....