Tôi đã đọc rất nhiều topic về ngoại tình trên diễn đàn. Cảm nhận chung là thấy các anh chị đó sao ngoại tình dễ thế nhỉ? Còn bản thân tôi thấy việc ngoại tình rất khó. Có bao nhiêu rào cản chứ đâu phải đùa:
- Rào cản 1, làm một người phụ nữ yêu mình đâu phải dễ, quá khó là đằng khác, đặc biệt là phụ nữ có chồng. Tôi quan sát nhiều đôi thì kịch bản thì giống hệt nhau: đi chơi, shopping, cafe tán gấu rất thân mật, có thể đụng chạm được. Nhưng ôm hôn thì đừng hòng, và kết thúc luôn là: "em chỉ coi anh là bạn mà em quý mến thôi!" Tôi cho rằng phụ nữ luôn cần sự chăm sóc và chia sẻ chứ không phải tình dục. Do đó cái họ cần chỉ là một người bạn biết cảm thông chia sẻ, đến vậy là họ thỏa mãn rồi. Làm sao mà từ một người bạn lại biến thành người tình được nhỉ?
- Rào cản 2, miệng lưỡi xã hội đàm tếu, khinh bỉ, đặc biệt là tình công sở
- Rào cản 3, tâm lý bản thân, sợ hậu quả quá lớn xảy ra, mất gia đình, nhục nhã ê chề, dang dở tất cả... Hậu quả đó ai cũng hiểu, chỉ cần 1 bên cảm thấy sợ là rụt vòi lại rồi
3 cái rào cản vậy mà thấy có những anh chị vượt rào rào, bị bắt rồi lại còn vượt thêm tập 2, tập 3. Vượt thế nào thì tôi cũng chịu không hiểu được. Có ai giải thích giúp tôi được không? Cá nhân tôi thấy rằng ngoại tình là cái gì đó cực khó và lẽ ra nó phải rất rất hiếm mới đúng.