Mình là một người phụ nữ bình thường, bình thường như tất cả những người khác. Cuộc sống sẽ mãi chỉ là loanh quanh đi làm – hết giờ về chăm chồng chăm con nếu như không có biến cố đó trong đời. Chồng mình ngoại tình – không bao giờ mình nghĩ đến điều này. Mình nghĩ vấn nạn ngoại tình là chuyện của ai đó ngoài XH chứ k phải của nhà m.


Mình đã sốc thật sự khi biết sự thật của chồng. Đã đau khổ , dằn vặt, để rồi vượt qua nỗi đau. Hôm trước mình có đọc chuyện “ Ngoại tình đâu cũng có”
của bạn leaf.2012 trên diễn đàn. Mình như nhìn thấy mình trong đó. Đó là động lực để m kể lại câu chuyện của chính bản thân để mọi ng có thể rút kinh nghiệm gì đó. Mình văn không hay, chữ không tốt. Mình chỉ kể ra đây chân thực câu chuyện m đã trải qua .


Cuộc chiến với kẻ thứ 3 để đưa đc chồng quay lại với gia đình là cả một quá trình gian nan. Nhưng mình đã cố gắng, m đã làm đc . Sau đây là câu chuyện của m.