Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ tin những cái mà k liên quan đến DNA là có tính di truyền. Nhưng giờ mình sắp nghĩ là " Ngoại tình" tuy không liên quan đến DNA nhưng cũng có tính di truyền.


Chả là Ông nội chồng của mình là người có hai vợ. Theo lời của bà sau thì ông nói dối với bà là ông chưa hề có vợ con gì hết. Ba chồng thì sau khi có 01 con gái + 3 con trai thì cũng "lẹo tẹo" với một người ở cách nhà khoảng 2 km và có một đứa con.


Người ta thường nói " Con nhà tông, hok giống lông thì giồng cánh". Mình cũng nghĩ là để chỉ vì tài năng hay đức độ thui. Còn đằng này ....:((


Chồng thì luôn miệng cấm vợ không được chat chit, email, đt với người yêu cũ. Cho dù đó là xã giao bình thường hay là vì công việc. Vợ cũng okie vì bít là đàn ông ai mà hok ghen. Cho dù mình thấy cực kỳ kỳ cục. Vợ chồng là phải tin tưởng nhau chứ ai là cấm việc giao tiếp vô lý thế. Chồng cũng luôn lấy mình ra làm gương là chồng chẳng hề liên hệ gì với bạn gái cũ hết. Nếu có thì toàn là họ tự liên hệ với chồng. Còn chồng chẳng liên lạc gì cả và họ cũng tự rút lui rồi.


Nhưng vừa mới đây, vợ vừa đọc được "Bây giờ cho anh số đt dđ của em được chưa TD?" Đúng là vợ có biết TD là bạn gái cũ của chồng từ hồi đại học và cô ấy đã đi USA rồi. Chồng còn nói với mình là chồng k có số đt của cô ấy. Toàn là cô ấy gọi cho chồng thui. Lúc chồng lấy vợ, cô ấy cũng gọi đt cho chồng nhưng rồi thôi. Vợ cũng tin chồng.


Khi vô tình đọc được saved conversation kia của chồng trên yahoo, vợ ngạc nhiên. Và đột nhiên vợ làm một việc mà mình chưa bao giờ làm với chồng là "Check bill đt của chồng". K bít là lucky hay unlucky mà chồng vẫn luôn giữ các bill đó. Và vợ đã thấy số đt của cô ấy trong detail list đt của chồng.


Và vợ bỗng thấy mình trở nên vô duyên giống như các bà vợ mà vợ luôn cho là ghen tuôn vô lối khác, và vợ cũng đang làm cái việc giống như họ. Vợ kiểm tra email và conversation nhiều và gần đây của chồng. Tên cô ấy có mặt trong các converstion gần đây và hầu như tháng nào 2 ng cũng chat cả. Có lúc thì cô ấy kiếm chồng. Có lúc là chồng tìm cô ấy. Và 2 ng còn voice chat trong giờ làm việc của chồng (trong khi chat với vợ thì chồng k làm đc vì chồng nói là cv của chồng rất bận). hai ng đã hat karaoke cho nhau qua voice chat. Thậm chí trước khi đón vợ ở sân bay, chồng còn chat vời cô ấy.


Ô...là..la...:o


Vậy mà chồng nói là chồng k liên hệ với ng ta tự ng ta tìm chồng. Chồng nói là ng ta có liên hệ chồng cũng k trả lời.


Còn những cái mà vợ bít thì sao đây hả chồng?


Vợ chợt nhớ lại câu hỏi của mình với mẹ mình " ông nội anh ấy có hai vợ, ba anh ấy cũng thế còn anh ấy có như thế không mom?".


Phải chăng " CON NHÀ TÔNG KHÔNG GIỐNG LÔNG CŨNG GIỐNG CÁNH" là không có trường hợp ngoại lệ ??????????8-|