Nếu câu chuyện đời tôi được viết bằng một cây bút sắc sảo, cũng hấp dẫn, cao trào, lôi cuốn lắm! Chỉ tiếc là khả năng viết lách của tôi có hạn, đôi chỗ có thể lủng củng và khó hiểu nữa nên không biết độ hấp dẫn của nó được bao nhiêu.
Nói dài dòng vậy để hy vọng có chỗ nào các bạn không hiểu thì cũng bỏ qua cho tôi nhé!
Tôi là một người thông minh vừa phải, xinh đẹp vừa phải, lãng mạn vừa phải và cũng thực tế vừa phải, nhưng cũng đủ để làm chao đảo không ít đàn ông, dù tôi đã có gia đình và 2 cô con gái! Tất nhiên tôi hiểu những sự thích thú đó của đàn ông chỉ là mong muốn có cảm giác tươi mới - tôi không mấy quan tâm, vì vốn dĩ tôi đã dành hết tình yêu cho chồng.
Nhưng chồng tôi, theo mọi người đánh giá là đẹp trai, lãng mạn, nghệ sĩ và vô cùng đào hoa. Nếu như đào hoa không thì không nói làm gì, bởi vì đào hoa là được nhiều người thích/ yêu - và đó là tình cảm của người ta, chồng tôi làm sao mà kiểm soát được. Nhưng đào hoa cộng thêm bản tính lăng nhăng của chồng tôi, nó như cá gặp nước, như chất xúc tác làm cho chồng tôi có thể lên giường với hết cô này đến cô khác. Những cô gái lên giường với chồng tôi, tình yêu có, thỏa mãn nhu cầu có, chỉ có bóc bánh trả tiền là tôi không biết có hay không mà thôi :)
Đọc đến đây, chắc cũng nhiều người nghĩ "thế thì bỏ quách đi cho xong, nghĩ làm gì cho mệt đầu". Ừ, cũng có giai đoạn, tôi từng nghĩ như thế, nếu chồng phản bội mình thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng khi ở trong chính hoàn cảnh đó rồi, tôi mới hiểu rằng, mọi thứ không hề đơn giản như mình nghĩ. Một người đàn ông về mặt pháp lý là chồng của tôi, là bố của các con tôi, là người chung tài sản với tôi, chung những kỷ niệm với tôi và các con chứ không phải là một thứ đồ chơi mà nói bỏ là bỏ được. Chỉ có điều, bản thân tôi lại không buông bỏ được những suy nghĩ về sự đồi bại của anh ta, nên tôi đau lắm lắm! Và có lẽ, một lý do khiến tôi cân nhắc rất nhiều, đó là ít ra anh ta là người có trách nhiệm với con cái, nếu không muốn nói là rất trách nhiệm với con cái. Hai con của tôi rất yêu bố. Đứa lớn 5 tuổi và đứa bé 2 tuổi. Bé lớn nhà tôi khá nhạy cảm. Hôm trước nó thấy tôi buồn và khóc, nó hỏi mẹ chồng tôi "Bà ơi, vì sao mẹ khóc thế? Có phải vì bố hết yêu mẹ không? Nếu bố không yêu mẹ nữa, con sẽ cho bố một trận!". Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện ly hôn thì những câu nói, hành động của chúng càng làm tôi đau đớn và suy nghĩ. Chồng tôi đang đi công tác, đứa lớn gọi cho bố và khóc lóc "Con nhớ bố, bố về với con, về ngay với con, con nhớ bố lắm!", còn đứa bé, đêm ngủ tỉnh giấc mếu máo hỏi "Mẹ ơi, bố đâu rồi?" - lòng tôi thắt lại và nghĩ đến cảnh, nếu tôi ly hôn, các con tôi sẽ thế nào?
______________________
Tôi bắt đầu kể về tình trường của chồng cho mọi người hiểu cụ thể hơn!
Trước khi đến với tôi, chồng tôi có yêu say đắm một người, thời gian hai người bên nhau cũng khoảng 5 -6 năm gì đó. Tôi nhấn mạnh lại là, chồng tôi là một người vốn dĩ rất lãng mạn nên đã yêu ai thì sẽ yêu vô cùng, vì vậy, quãng thời gian đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc với chồng tôi, nhưng yêu nhiều thì cũng đau nhiều, khi chồng tôi phát hiện người yêu phản bội mình, chồng tôi đau đớn vật vã - phải mất một thời gian mới lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, tuy nhiên, trái tim thì vẫn còn tái tê thương đau.
Sau đó chồng tôi cũng gặp một vài người, nhưng cũng chỉ là tình cảm chơi bời, không phải yêu. Và tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh ta! Chúng tôi yêu nhau, về phía tôi, tôi yêu anh ta một cách si mê, không còn nhận ra điều gì là đúng, điều gì là sai - do đó, tôi không đủ tỉnh táo để hiểu rằng, tình cảm mà anh ta dành cho tôi đâu có nồng cháy và si mê như tôi tưởng tượng :)
Và rồi cũng đến tuổi "trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng", có lẽ anh ta nhận thấy tôi thích hợp trong vai trò của một người vợ nên ngỏ lời cưới tôi - còn tôi thì đương nhiên là không phải suy nghĩ nhiều, vì tôi yêu anh ta mà :)
Và cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng có tiếng cười, cũng có nước mắt, cãi vã, giận hờn.
Theo những gì anh ta mới giải thích với tôi, ngày đó anh ta có yêu tôi, nhưng có lẽ vì một vài lần cãi vã, hành động của tôi quá "đáng sợ", quá "điên loạn" nên tình yêu của anh ta dành cho tôi cứ dần mất đi. Nếu theo cách anh ta nói, thì có lẽ khoảng 5 - 6 tháng sau hôn nhân (khi đó tôi đang mang thai đứa con đầu lòng) nó đã mất rồi :)
Và với một người khát khao tình yêu, khát khao đam mê như anh ta, lẽ dĩ nhiên, anh ta sẽ kiếm tìm tình yêu mới. Tôi cũng không biết chính xác khi nào thì anh ta bắt đầu phản bội tôi, bởi vì khi xâu chuỗi lại các vấn đề, tôi thấy nó phức tạp quá, không biết lần phản bội nào đến trước, lần phản bội nào đến sau.
Có lẽ tôi cứ lần lượt kể theo phỏng đoán về mặt thời gian của mình thôi.
Lần đầu tiên, tôi phát hiện ra đoạn chat của anh ta với người yêu cũ. Tâm sự đủ mọi thứ trên đời, và đương nhiên là có nói lời yêu đương nhung nhớ :) đấy là chat, còn thực tế khi hai người hẹn hò đã xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết được (mặc dù lúc đó tình cũ cũng có chồng rồi, nhưng với 5 - 6 năm quan hệ xác thịt, lại là người phụ nữ có nhu cầu cao, ai mà biết được chuyện ma đi ăn cỗ) đọc những dòng đó, toàn thân tôi run lấy bẩy, tôi như phát điên, gọi anh ta dậy nói chuyện và tôi tính chuyện ly hôn. Một chuỗi ngày căng thẳng sau đó diễn ra, anh ta xin lỗi, nói rằng mọi chuyện không có gì cả, anh ta hứa sẽ không liên hệ nữa và sẽ hàn gắn vết thương cho tôi - sau những ngày đau khổ vật vã, tôi cũng bỏ qua vì thực ra đoạn chat đó cũng xảy ra hơn nửa năm trước đó. Và cũng có thể vì lần làm căng thẳng chuyện này của tôi, mà câu chuyện ngoại tình (sau đây tôi sẽ kể, xảy ra vào chính giai đoạn này) của anh ta, anh ta không đủ dũng cảm để ly hôn tôi.
Lần ngoại tình chính thức đầu tiên của anh ta.
Thực ra, câu chuyện này là tôi mới biết, tức là trong toàn bộ quá trình anh ta ăn nằm với người khác, tôi không hề biết một chuyện gì cả. Đến bây giờ tôi mới thấy anh ta quá giỏi diễn kịch :)
Cô này làm ở công ty của một đối tác, chưa chồng, cao khoảng 1.5m, cũng trắng trẻo, xinh xắn, dân học văn nên cũng lãng mạn, hợp với gu của anh ta. Thỉnh thoảng tôi nghĩ lại cũng thấy buồn cười, vì cô gái này và người yêu cũ của anh ta có nhiều điểm giống nhau (lùn lùn, trắng trắng, dân văn lãng mạn) nên tôi nghĩ style của anh ta là phải lùn một tí mới hấp dẫn =)). Anh ta yêu cô gái này thực sự. Anh ta đã yêu ai thì yêu si mê, điên dại, yêu hết mình, và khi đã si mê, điên dại, thì không phải lần sex nào của anh ta với nàng cũng kiểm soát được để không xảy ra hậu quả, do đó chỉ cần một lần không kịp dùng BCS thôi, cũng đủ để nàng mang thai - giọt máu của anh ta. Anh ta cũng đắn đo lắm chứ - vì anh ta yêu mà :) anh ta cũng đã định ly hôn tôi để giữ lại giọt máu đó và đến với nàng, nhưng có lẽ đứa con lớn của tôi quá đáng yêu, anh ta quá yêu nó, hơn nữa, thời điểm này anh ta cũng đang bị tôi phát hiện đoạn chat với người yêu cũ, đang cố gắng hàn gắn vết thương lòng cho tôi, đang bị gia đình anh ta (cụ thể là mẹ anh ta) nói cho không ra gì cả, nên anh ta không đủ dũng cảm để làm điều đó, và hai người quyết định bỏ cái thai đó đi. Sau đó anh ta quyết định chấm dứt mọi chuyện với nàng để nàng đi tìm hạnh phúc đích thực của đời nàng, chứ không phải là với một người đàn ông đã có gia đình như anh ta. Và bây giờ nàng đã lấy chồng, có con rồi.
(Có lẽ mọi người băn khoăn về việc tại sao tôi lại biết được những bí mật kinh khủng này của anh ta - chuyện này cũng hay ho lắm, có thời gian tôi sẽ viết sau!)
Lần ngoại tình khác!
Thực ra lần ngoại tình này của anh ta có vẻ như diễn ra trước câu chuyện trên, trước khi anh ta gặp, yêu và để lại giọt máu của mình cho người con gái khác vợ anh ta :)
Chuyện với cô này tôi có biết qua qua một chút, vì ngày đó, tôi cũng phát hiện ra đoạn chat sex của anh ta với nàng :)) nhưng anh ta thề thốt chỉ là chat chit thôi, không có gì. Ngày đó tôi cũng ngu dại tin tưởng anh ta và nghĩ "chỉ là chat sex thôi", hơn nữa lúc đó tôi đang mang thai em bé thứ 2, nên tôi cũng không làm loạn lên làm gì, tôi cũng cần phải thanh thản cho con tôi thanh thản. Cũng phải nói thêm, cho đến tận bây giờ tôi mới biết rằng, chồng tôi là người có kỹ năng chat sex :)) chat với nhiều em, thậm chí chỉ cần add friend, làm quen qua loa vài lần là bắt đầu chat sex từ màn dạo đầu cho đến khi lên tận đỉnh :))
Quay trở lại chuyện về cô gái này. Cô này làm cùng công ty với anh ta, cũng đã có chồng và phát hiện ra chồng ngoại tình nên cô ta đau khổ vật vã, chồng tôi lại vốn ga lăng, nên dang rộng vòng tay che chở em, giúp em vượt qua nỗi đau và cùng em lên giường để hưởng thụ thú vui cuộc sống :)) khi này cô ta phát hiện có thai với chồng cô ta được vài tuần nên quyết định quay trở về xây đắp lại cuộc sống với chồng. Nếu cô ta chưa có thai với chồng cô ta, thì chắc là cũng sẽ có thai với chồng tôi :))
_______________________
Cuộc sống của tôi cứ êm ả trôi, vài lần điên loạn khi phát hiện đoạn chat, tin nhắn của chồng với một vài cô nào đó, nhưng anh ta thề thốt "chỉ là nhắn tin" nên tu ngu dại tin lời anh ta để tiếp tục cuộc hôn nhân ngu xuẩn của mình.
________________________
Một ngày nọ, cách thời điểm tôi lọ mọ gõ bài này không lâu (1 tháng trước), chồng tôi đi công tác, và gọi về cho tôi nói nhớ nhung thèm thuồng, nói rằng chiều nay anh sẽ về và vẽ ra những viễn cảnh khi hai người lên giường cùng nhau. Tôi cũng thiếu hơi anh ta một thời gian nên cũng mong ngóng háo hức phút giây anh ta trở về, trang điểm, mặc đẹp, tắm gội sạch sẽ gọn gàng. Còn anh ta, do vừa đi công tác về nên hôi hám bẩn thỉu, về đến nhà anh ta tranh thủ vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh một cách nhanh nhất. Trong lúc anh ta tắm, tôi mở ipad của anh ta nghịch ngợm. Mọi thứ như tối sầm trước mắt tôi khi tôi đọc được những dòng chat sex của tôi với một người con gái khác! Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vì tôi là một người vô cùng nóng tính, nếu theo đúng tính cách của tôi, thì tôi phải vứt cả ipad vào mặt anh ta, nhưng tôi vẫn ngồi im trên giường, chờ anh ta vào. Anh ta bước vào sạch sẽ thơm tho, anh ta tiến lại gần tôi và hỏi "Em đang làm gì thế?" - tôi trả lời "Em đọc truyện sex anh ạ!", lúc đó anh ta cũng nhìn vào màn hình ipad và hiểu được tôi đã đọc được mọi thứ! Ngay lập tức anh ta ôm lấy tôi và xin lỗi, rồi lại thề thốt không phải như em nghĩ đâu, không có gì đâu, bla bla bla, đến bây giờ tôi không còn nhớ chính xác những gì anh ta nói với mình, vì lúc đó đầu tôi như bốc hỏa! Tôi và anh ta giằng co, anh ta cố gồng mình ôm lấy tôi, còn tôi dùng mọi cách quẫy đạp, chửi rủa. Tôi nói anh ta viết đơn ly hôn, sau đó tôi xếp đồ đạc đi khỏi nhà.
Anh ta lo lắng cho tôi nên gọi cho chị bạn của anh ta, nhờ chị ấy gọi tôi về, hoặc ít nhất đưa tôi đi đâu đó để biết rằng tôi vẫn an toàn. Vì tôi cũng là người dễ điên loạn nên anh ta sợ tôi làm điều gì đó dại dột.
Cũng phải nói thêm, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt, tôi rất tôn trọng mẹ chồng và mẹ chồng cũng rất yêu quý tôi, do đó tôi nghĩ, nếu tôi và anh ta có chuyện gì, tôi sẽ phải thưa chuyện với mẹ chồng tôi trước, vừa là thông báo, vừa là nghe lời khuyên nhủ của mẹ chồng (mẹ chồng tôi là người hiểu biết). Do đó, sau khi đi khỏi nhà, sau khi khóc lóc vật vã, tôi cầm điện thoại lên gọi cho mẹ chồng. Mẹ chồng tôi hẹn tôi qua nhà nói chuyện. Tôi đồng ý nhưng tiếp tục nằm khóc. Và trong lúc này, chồng tôi cũng đang ở bên nhà ông bà, do đó mẹ chồng tôi hỏi chuyện và nói chuyện với chồng tôi trước.
Sau khi khô bớt nước mắt, tôi đi về nhà bố mẹ chồng để bắt đầu cuộc nói chuyện 3 người. Đương nhiên, người mẹ nào cũng yêu thương con đẻ của mình trước tiên, nhưng mẹ chồng tôi là người biết sai trái, trắng đen nên mẹ chồng tôi thực sự sốc khi nghe tôi nói về chuyện này và mắng con trai mình không ra gì "Mày thử nghĩ xem, nó đối xử với mày như thế nào mà bây giờ mày trả ơn nó thế à?" - nghe mẹ chồng nói với chồng, tôi chỉ biết ngồi cắn môi để khóc không thành tiếng.
Lại chuỗi ngày đau khổ vật vã đến với tôi. Anh ta lại một lần nữa (và tôi cam đoan rằng, nếu tôi vẫn còn chung sống với anh ta, đây sẽ không phải là lần cuối cùng) xin lỗi, thề thốt và bù đắp cho tôi.
Nhìn hành động của anh ta, nghe những gì anh ta nói tôi cũng có chút động lòng. Nhưng sự thực đằng sau những lời nói, những hành động đó là một màn kịch quá hoàn hảo anh ta dành cho riêng tôi.
Đến giờ tôi phải đi đón con rồi. Lúc khác tôi ngồi kể tiếp chuyện của mình :)