:x:x:x Chào tất cả mọi người ! Chúc mọi người 1 ngày, 1 tuần và 1 năm luôn vui vẻ bình an và có được niềm hạnh phúc mong muốn.
Mình đi tàu ngầm ở Webtretho đã lâu, phải công nhận những bài viết và bình luận của mọi người thật sự hữu ích với mình. Có nhiều hôm mình đã đọc nghiến ngấu đến mức nhìn đồng hồ giật mình thấy 7h sáng! Có nhiều hôm đọc và cười rinh rích, có hôm nước mắt chảy dài và thấy đau nhói trong tim...
Hôm nay mình post bài của m lên đây để chia sẻ với mọi người câu chuyện của m, để là 1 cách cảm ơn những bạn đã cho m những bài học để m biết cách áp dụng trong cuộc sống m đồng thời cũng để mọi ng nhìn nhận lại về câu nói : " Cuộc sống là Bất hạnh hay Hạnh phúc đều do chính ta tạo nên".
Mình năm nay 37 tuổi, trước khi lấy OX nhà m thì cũng yêu 7 năm, từ năm lớp 10 đến khi học xong đại học thì cưới vì lúc đó m đang có bầu 3 tháng (xấu hổ quá). Mẹ m mất hè năm m lên lớp 11 và bố lấy vợ khi m học năm thứ 2 Đại học. OX nhà m là cả thế giới của m lúc đó, đi đâu 2 đứa cũng bên nhau, 2 nhà cách nhau khoảng 700m nên hầu như cả tuần ngày nào OX cũng lên điểm danh m 2 lần, nhiều đến mức bố mẹ anh ấy không cho, OX còn nhờ bạn sang rủ giả vờ sang nhà bạn, rồi đi của trước là quần đùi, cửa sau thì ném cái quần dài ra rồi chạy thật nhanh sang lấy không sợ mất...:))
Đến khi cưới về, mình sinh bé trai giống hệt ông nội, cả nhà chồng và m đều hạnh phúc. 2 năm sau mình học thêm bằng 2 vì nhà chồng m có công ty, m muốn học thêm để giúp đỡ chồng, anh ấy cũng học thêm 1 bằng đại học nữa phù hợp với công việc. Tất cả đối với vợ chồng m đều đơn giản và thoải mái, công việc và các mối quan hệ nội ngoại đều tốt. Vợ chồng m được đánh giá cao trong cư xử với tất cả mọi ng, vì theo đánh giá của nhiều người, mình xinh xắn (khi học đại học m lọt vào vòng 2 Nữ sinh thanh lịch dù chỉ cao có 1m54, do đi giày 12 cm:))...),khéo, nhẹ nhàng chả bao h to tiếng với ai, biết chăm con (bé 1 năm được 13kg, 2 năm 18kg, đến bây h 14 tuổi cao 1m64 nặng 62kg) và phấn đấu trong công việc (m làm Trưởng phòng HCNS ở 1 cty hơn 100 nv sau 2 năm đi làm và vẫn TP.HCNS suốt ở các cty lớn đến 1.000nv. Chồng thì điềm đạm nhẹ nhàng, biết chiều vợ con, cái gì vợ nói nhiều thì thôi không làm nữa, kể cả giúp vợ chăm con hay làm việc nhà... lúc nào vợ trách quá thì nhận do tính vô tâm... thế là xong!
M biết hoàn cảnh của m nên luôn giữ ý và giữ lòng tự trọng không để ai nói 1 câu, luôn cười nhẹ nhàng và tránh mọi việc có thể dẫn đến mâu thuẫn. Ở chung hơn 8 năm nhưng chưa bao h mẹ chồng, 2 đứa e gái chồng và m to tiếng với nhau dù mẹ chồng và em gái nhiều lúc cũng "thể hiện", m rất nhay cảm nên chỉ cần "đánh hơi" thấy gì không ổn là m tìm cách né an toàn ngay...:D
Sự việc sẽ êm ấm mãi nếu không xảy ra 1 chuyện, chồng m ngoại tình! M là quản lý nv IT, sau 2 lần gọi chồng tắt máy và đến hơn 2h sau mới gọi được, m dò số gọi trước đó và gọi chồng lên yêu cầu gọi số điện thoại không lưu tên trước mặt m và m nói chuyện luôn với ng đó. Sự việc vỡ lở, OX nhận ngủ với NT1 (m gọi thế vì còn ngoại tình 2,3 nữa...) vì có bạn giới thiệu và bảo là chưa vợ. Lúc đó bé trai nhà m 6 tuổi và m đang mang bầu 2 tháng. Đau xót, giận dữ, m nói chuyện với bố mẹ chồng, ông bà mắng chồng và OX hứa không tái diễn nữa. Mình nhớ mãi câu nói của mẹ chồng "tại nó là con trai mà con bắt nó giặt quần áo nên nó chán...!!!" trong khi m thì sao : 6h dậy cho con ăn sáng, đi học, chiều 5h30 về cho con ăn 1 bát cháo hoặc cơm (vì không ai cho con m ăn được ???) rồi phi lên trường KTQD học ca 6h30 đến 8h45, về đến nhà 9h30 nhiều hôm mâm bát để lại (nhà m chia 3 chị em mõi ng 10 ngày rửa bát), cho con ăn thêm, uống sữa, tắm rửa, giặt quần áo đến 11h30 mới đi ngủ, đấy là chưa nói đến hôm nào kiểm tra thì 1,2h sáng là chuyện thường... Chủ nhật ở nhà lau dọn nhà cửa, vệ sinh 3 tầng cùng cô em lớn, được cái cô này đồng tuổi lại quý anh trai nên 2 chị e vừa làm vừa nói chuyện vui cũng đỡ.
Nỗi đau cố gắng quên nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ làm m buồn nhiều, nhưng quyết không nhắc đến để còn chờ em bé sinh. Trong thời gian đó chồng m lại quan hệ với NT2 làm kế toán ở cty nhà. 10h,11h đêm nt gọi điện cho chồng m, mình hỏi thì bảo nó hỏi công việc??? m hỏi sao chồng nó không nói à thì OX bảo chồng làm bộ đội tuần về 1 lần. Nhiều lần vậy m nghi và có được những tin nhắn tình cảm của 2 anh chị. Chồng m nhận là chỉ quan tâm quý nó thôi nhưng m yêu cầu dừng lại, thậm chí mình sinh bé 2 cũng ko cho nó đến thăm. Lúc đó thấy tức thôi chứ cũng ko điên lắm, chỉ đến khi có bằng chứng và 3 mặt 1 lời m yêu cầu chấm dứt hoặc chấp nhận chia tay, OX mới nhận là có quan hệ với nó...:((:((:((