Tôi lập chủ đề này mong muốn mọi người cho quan điểm của mình khi nhìn nhận về vấn đề không có ji là mới mẻ này!


Ngoại tình theo mình hiểu là có tình cảm với người ngoài vợ ngoài chồng!


Tôi là một KSXD, sn 77 làm việc tại Hn, thu nhập đảm bảo cuộc sống gia đình. Tôi lập gia đình đựoc gần 1năm, vợ kém tôi 8 tuổi.


Ai cũng muốn gia đình của mình thật hạnh phúc, hai vợ chồng thực sự thương yêu nhau, nhưng đã là cuộc sống thì quá nhiều phức tạp và nhiều điều làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt trong chính gia đình của mình. Khi làm việc ở công ty vốn đã căng thẳng, mình muốn gia đình là nơi để có thể thư giãn và cảm thấy vui vẻ nhất! Nhưng thực lòng có khi hết giờ làm tôi vẫn ở lại công ty.


Tôi nhận thấy mình là người sống có trách nhiệm với gia đình, bất kỳ việc lớn nhỏ trong nhà tôi cũng quán xuyến ( tôi vẫn có thể đi chợ, nấu cơm... khi đi làm về sớm hơn vợ)


Và tôi không phải người bảo thủ, gia trưởng ( cho dù là con cả và là trưởng họ), cũng ko phải người quá cầu toàn ( vì tôi hiểu vợ tôi còn trẻ, sn 85 cho nên có nhiều suy nghĩ chưa chín chắn hoặc còn trẻ con)


Tất nhiên tôi không phải người hoàn hảo và cũng có nhiều nhược điểm ( có thể không đựơc tâm lý...)


Tôi cũng đã làm nhiều cách để thay đổi không khí gia đình ( như đưa vợ đi chơi nhà ông bà, bạn bè, siêu thị...)


Tôi cũng đã tâm sự với một vài người bạn và nhận được những lời khuyên khác nhau ( có người nói là nen giải thoát)


Tôi đã cố gắng rất nhiều...nhưng không khí gia đình không thay đổi ( vợ tôi quá vô tâm chăng???)


Nhiều lúc tôi có suy nghĩ cuộc sống gia đình là vậy và phải chấp nhận!


Nhưng tôi thấy rất căng thẳng và ngột ngạt trong chính gia đình của mình, nhiều lúc tôi có suy nghĩ hay là tim cho mình một khoảng trời riêng.


Ngoại tình có là xấu??? Nếu như tôi vẫn sống có trách nhiệm với gia đình mình và không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình tôi và hạnh phúc của bạn tôi? Chúng tôi chỉ đến với nhau để chia sẻ, cùng dành cho nhau những giây phút ngọt ngào để mỗi ngưòi thấy bớt căng thẳng và thấy cuộc sống thú vị và có ý nghĩa hơn??


( Đó mới chỉ là suy nghĩ thôi nhé!)


Mong mọi người cho quan điểm của mình để tôi có suy nghĩ đúng đắn hơn.


Chúc mọi người vui và hạnh phúc!


Thân ái!